Tại Công an quận Long Biên, Hà Nội, anh Nguyễn Thế Hùng (41 tuổi, lái xe ôm ở phường Bồ Đề) trình báo, khoảng 13h30 ngày 8/7 anh chở một thanh niên từ đường Nguyễn Văn Cừ đến bờ sông Đuống thuộc phường Giang Biên.
Khi đến nơi, vị khách giả vờ bị say nắng ngồi lại trên bờ sông, nhờ anh Hùng chuyển hộ cọc tiền trong phong bì dán băng dính kín xung quanh cho một người đang trên con thuyền đỗ gần đó.
Anh Hùng khoá cổ xe máy, cầm cọc tiền đi về phía sông. Được một đoạn, anh cảnh giác không đi nữa quay lại thì phát hiện xe máy cùng người khách say nắng đã "biến mất". Mở gói tiền, anh Hùng phát hiện bên trong toàn tiền âm phủ.
Công an quận Long Biên đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Nam Anh