Tháng 4/1995, Lê Minh Đức (trú tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) cưới vợ và về ở rể. Cuộc sống vui vẻ chẳng bao lâu, Đức và mẹ vợ bắt đầu bất đồng ý kiến về việc bán mảnh đất của gia đình vợ. Nhân lúc mẹ vợ sang Campuchia chơi, Đức cùng bà xã đã bán 360 m2 đất lấy tiền tu sửa nhà.
Tháng 4/1996, mẹ vợ về nhà và đâm đơn kiện con rể đã giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt đất của bà. Công an huyện khởi tố vụ án và tạm giam bị can Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh thụ lý, Đức cũng bị chuyển từ nhà tạm giữ công an huyện sang trại giam công an tỉnh. Ngày 15/3/1997, VKSND tỉnh ký quyết định trả tự do cho Đức vì việc khởi tố là thiếu căn cứ.
Trong khi Đức vừa bị bắt thì ở nhà vợ anh này đã đi phá thai và đâm đơn đòi chấm dứt hôn nhân. Được trả tự do, gia đình bên vợ đã cản trở không cho hai người gặp nhau để hòa giải. Tháng 10/1997, họ ly dị.
Từ đó, Đức đã gửi hàng chục lá đơn, "gõ cửa" khắp các cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương. Anh đòi các cơ quan tiến hành tố tụng ở Tây Ninh thừa nhận việc khởi tố và bắt giam anh là sai và bồi thường thiệt hại danh dự.
Ngày 31/10, các cơ quan pháp luật tỉnh này đã bàn bạc, thống nhất về khoản tiền bồi thường cho Đức. Theo đó, VKSND tỉnh đồng ý bồi thường 20 nghìn đồng cho một ngày anh này bị giam tại trại giam công an tỉnh. Tổng thời gian 5 tháng 25 ngày, số tiền trả là 3,25 triệu đồng. Còn lại hơn 5 tháng anh bị giam ở nhà tạm giữ Công an huyện thuộc trách nhiệm của huyện này.
Tuy nhiên, anh Đức cho rằng bồi thường như thế vẫn chưa đủ. Anh muốn các cơ quan tố tụng công bố trước người dân nơi anh cư trú: Lê Minh Đức vô tội.
(Theo Người Lao Động)