Ngày 3/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản với Phạm Mạnh Hùng (48 tuổi ở Hà Nội) và Phạm Minh Thành (22 tuổi ở Hà Nam).
Theo cảnh sát, chiều 13/4 người đi đánh cá phát hiện thi thể một phụ nữ bị đè bởi tảng bê tông và 2 cục gạch to... Xác nạn nhân đang thời kỳ phân hủy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người này bị đánh vào đầu, phần thắt lưng và chân tay...
Thành và Hùng tại cơ quan điều tra. |
Công an tỉnh Hà Nam tung hơn 100 cán bộ vào cuộc tìm tung tích nạn nhân và thủ phạm gây án. Người chết được xác định là Jin Chan Xian (47 tuổi) nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 8/4.
Phạm Mạnh Hùng bị nghi có liên quan vụ việc. Tại cơ quan điều tra, ông ta khai quen biết và chơi thân với chị Xian khoảng 3 năm nay. Ngày 8/4, Hùng đón người phụ nữ này ở bến xe Giáp Bát, đưa về khách sạn ở Hà Nội. Sau đó, Hùng không liên lạc với chị Xian vì phải về quê ở Hưng Yên chăm sóc mẹ đang nằm viện... Tuy nhiên, nhiều lời khai của Hùng đã bị cảnh sát xác định là không có thật.
Ngày 29/4, Hùng thừa nhận đã cùng cháu ruột là Phạm Minh Thành gây ra cái chết cho chị Xian nhằm cướp tài sản. Theo đó, Hùng từng đóng quân ở khu vực vùng biên giới nên biết tiếng Trung Quốc... Hùng làm phiên dịch cho Xian khi chị sang Việt Nam làm ăn. Ông ta cũng là người giao các mối hàng, thu tiền cho nữ thương nhân này. Hùng được chị Xian trả công hậu hĩnh...
Gần đây, biết chị Xian chuẩn bị thu khoảng 600 triệu đồng của một đối tác ở Việt Nam, Hùng bàn với Thành kế hoạch giết chết bà chủ. Theo toan tính của Hùng, nếu nữ thương nhân chết, là người trung gian giao nhận ông ta đương nhiên sẽ hưởng trọn số tiền này. Hùng hứa với Thành nếu "làm thành công" sẽ mua cho một chiếc xe máy.
Theo "kịch bản", ngày 7/4, Hùng điện cho chị Xian sang Việt Nam lấy tiền nợ của khách. Trưa hôm sau, chị Xian nhập cảnh tại Lạng Sơn, đi ôtô về Bến xe Gia Lâm. Hùng đón và đưa người phụ nữ này về xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên.
Trên đường, Hùng gọi điện cho Thành cùng ra đón. Đến khu vực mương nước thuộc cánh đồng thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, thấy không có người qua lại hai cậu cháu đã dừng xe để gây án. Bị tấn công bằng búa, nữ thương nhân người nước ngoài bỏ chạy, Hùng đuổi đánh đến khi chị Xian gục xuống... Ông ta lục túi của nạn nhân tìm tiền nhưng chỉ lấy được hơn 2 triệu đồng cùng một điện thoại di động.
Hùng và Thành giấu xác người phụ nữ dưới mương. Những ngày sau, sợ bị lộ chúng mang cọc tre, dây dù ghìm chặt thi thể nạn nhân xuống nước.
Nguyễn Vũ