Sáng 29/10, TAND Tối cao tại Nghệ An mở phiên xét xử phúc thẩm với Trương Thị Bài (54 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) về tội Giết người.
Trương Thị Bài co ro trước vành móng ngựa đợi tòa tuyên án sáng nay. Ảnh: Hải Bình. |
Theo cáo trạng, ngày 21/1, ông Đặng Công Toàn (chồng bị cáo) đi uống rượu về la hét chửi bới vợ con, yêu cầu Tết năm nay vợ phải đi làm cả ngày 30 lẫn sáng mùng một, nếu nghỉ sẽ bị chém. Thấy vợ không bằng lòng, ông đuổi đánh, bắt cùng con trai út 11 tuổi ra ngủ tại khu nhốt gà.
Sáng sớm hôm sau, bà Bài dẫn con vào nhà, rang cơm ăn để đi học thì bất ngờ bị chồng túm cổ áo, đánh đập. Bà vùng chạy thoát ra khỏi nhà song lúc sau quay về và lại tiếp tục bị chồng khống chế. Trong khi giằng co, bà vớ con dao ở đầu giường chém vào đầu ông này. Biết chồng tử vong, người đàn bà 54 tuổi ra công an đầu thú.
Tại tòa sơ thẩm, hôm 17/7, bị cáo liên tục ngã quỵ trước vành móng ngựa, xin lỗi các con và người thân vì đã gây ra tội lỗi. 5 người con của bị cáo đồng loạt xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. Tòa sơ thẩm nhận định bị cáo bị bạo hành suốt 10 năm, gây án khi bị dồn vào bước đường cùng nên cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 4 năm tù.
Cho rằng mức án quá thấp, phía gia đình ông Toàn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Trong khi đó các con của nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, luật sư bào chữa cho bị cáo đã đọc lá đơn này làm nhiều người trong hội trường xót xa trước bi kịch của người đàn bà đứng trước vành móng ngựa. Lá đơn có đoạn: "Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ bị bố hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần với những trận đòn vũ phu, nhưng vì thương con nên mẹ đành chịu đựng".
Con gái đầu của bị cáo đứng lên xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ tại phiên phúc thẩm hôm nay. Ảnh: Hải Bình. |
Nói về bố, những người con viết: "Chúng tôi nói ra những điều này không phải là để kể tội cha vì như thế là bất hiếu. Nhưng qua đây mong tòa hiểu rõ nguyên nhân mà mẹ phạm tội."
Như tòa sơ thẩm, cấp phúc thẩm đánh giá bị cáo phạm tội do thường xuyên bị bạo hành, gây án trong lúc tinh thần bị kích động mạnh. TAND Tối cao tuyên giảm một năm tù cho bị cáo.
Không đồng ý với bản án phúc thẩm, chị gái và người thân đại diện phía nạn nhân liên tục chửi bới, la ó buộc công an phải can thiệp để ổn định trật tự.
Hải Bình