Tối 2/3, Ngọc được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng mình đầy thương tích, hai tay sưng vù, khuôn mặt bị biến dạng do nhiều vết thương sưng tấy, phần bụng và lưng nhiều vết loét.
Ông Đỗ Anh Chung (bố của Ngọc, trú ở Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, con gái 20 tuổi mất tích từ tháng 10/2008. Gia đình đã trình báo chính quyền và đi tìm nhưng không có kết quả. Đầu năm 2009, Ngọc gọi điện thoại về nhà nói đang làm tại một nhà hàng ở Quảng Ninh, rất muốn về nhưng bị chủ nhà hàng giữ nên chưa về được. Điện thoại bị ngắt khi cô chưa kịp nói địa chỉ để bố đến đón.
Chiều 2/3 gia đình nhận bất ngờ được điện thoại của Ngọc nói tới bến xe Lạc Long đón cô về vì bị gãy chân không đi lại được. Chưa kịp rời khỏi nhà thì thấy con gái đã được hai người lái xe ôm chở tới cửa. Ông Chung trả tiền, họ không nhận nói rằng nhà xe đã thanh toán rồi. Thấy cha, Ngọc gục xuống...
Tại bệnh viện, Ngọc kể, hôm bỏ nhà đi lang thang, cô gặp một thanh niên và nhận lời đi chơi cùng anh ta. Người này chở Ngọc tới một nhà hàng ở Quảng Ninh rồi chuồn đi mất. Từ đó, cô bị vợ chồng chủ nhà hàng bắt làm tiếp viên phục vụ. Họ dọa nếu Ngọc không nghe lời sẽ bị đánh chết.
"Cách đây ít ngày, cháu bỏ trốn bị vợ chồng ông chủ bắt được nên đánh rất dã man, đập gãy chân, đổ nước sôi vào người…", cô nhớ lại. Sau đó, Ngọc được đưa tới bến xe khách trả về nhà với thương tích đầy mình.
Ông Chung cho biết, Ngọc vắng mẹ từ nhỏ, cuộc sống của hai cha con trông cậy vào việc đạp xích lô của ông. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngọc không được đi học.
Vụ việc của Ngọc đang được các cơ quan chức năng ở Hải Phòng xác minh, làm rõ.
Hùng Minh