Tên cướp bị bắt giữ. Ảnh: An Nhơn. |
Chiều 23/9, nhiều người đi trên đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM) nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của một phụ nữ. Thấy hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn, một tài xế taxi đã vượt lên, ép xe khiến bộ đôi này té xuống đường.
Tên cầm lái lồm cồm dựng xe chạy thoát. Tài xế taxi cùng người dân và bảo vệ một công ty gần đó liền lao ra bắt gọn tên ngồi sau, thu giữ tang vật là chiếc giỏ xách bên trong có 80 triệu đồng. Nạn nhân cho biết, số tiền trên vừa rút ở ngân hàng.
Tại công an, lúc đầu Nguyễn Minh Thắng (35 tuổi) không thừa nhận cướp giật bởi "gia đình mở công ty mua bán hàng đa cấp ở quận Bình Thạnh nên rất giàu". Tuy nhiên, cuối cùng anh ta phải khai trước đó đã đứng ở cửa ngân hàng theo dõi nạn nhân.
20 năm trước, Thắng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản. Công an phường 15 chuyển Thắng và hồ sơ lên công an quận 10 để tiếp tục điều tra, truy bắt kẻ còn lại.
An Nhơn