Gõ cụm từ "cảnh sát Huỳnh Văn Tuấn" trên mạng, trong ít giây cho ra hàng trăm ngàn kết quả. Đầu tháng 7, anh vừa được Bộ Công an vinh danh là một trong số gần 140 gương mặt điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Kể về việc "bén duyên" với nghề, Tuấn chia sẻ, khi đi nghĩa vụ công an anh được cử đi học khóa đào tạo về phòng cháy chữa cháy. Sau những tháng ngày trực tiếp tham gia huấn luyện anh thích thú đăng ký tham gia vào đội cứu nạn chuyên nghiệp.
Hồi đó Tuấn mới ngoài 20 tuổi, nặng trên 50kg. Nhiều người lo lắng cho rằng với sức khỏe đó liệu Tuấn có hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho hay không?
Hồi mới vào nghề, Tuấn ngoài 50kg nhưng giờ anh khoe đã lên được 69kg. Trong ảnh, Tuấn đang cứu nạn vụ chìm tàu Dìn Ký. |
Năm 2001, Tuấn được phân xuống Bình Chánh, TP HCM cùng đồng đội mò tìm thi thể em bé 6 tuổi chết đuối ở sông Chợ Đệm. Thời điểm này, trời đã tối khiến công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn.
Sau 4 tiếng lặn liên tục, thi thể bé gái xấu số đã được tìm thấy khi kẹt dưới một gốc cây chìm dưới sông. Mặc dù nghiệp vụ đã được huấn luyện nhưng thời điểm đó do luống cuống, một tay anh ôm nạn nhân, tay kia kéo dây, còn hai chân thì vô tình kẹp... cổ một đồng đội. Lúc kẹp cổ anh không hay biết mà ngỡ đó là nạn nhân xấu số. Chỉ đến khi thấy đồng đội giãy giụa anh mới biết.
Cũng giống nhiều cảnh sát trẻ khi mới dấn thân vào nghề phải tiếp cận với những xác chết ở độ sâu lên đến cả chục mét, Tuấn bảo không tránh khỏi những sợ hãi, đặc biệt là với xác chết trong giai đoạn phân hủy. Với anh vụ đưa tử thi bị kẹt trong hầm cầu tàu của hãng Ba Son năm 2001 vẫn là một kỷ niệm khó quên.
"Thời điểm bấy giờ tôi là chiến sĩ trẻ nhất đội, được phân công vào tiếp cận tử thi. Trang phục lặn không có, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi. Do tử thi ở dưới nước đã 10 ngày đang trong thời gian phân hủy khó đưa lên bờ tôi đã phải dùng tay không đưa họ lên. Mồi hôi hôi bốc ra sặc sụa nhưng tôi vẫn cố hết sức để nhanh chóng đưa lên bờ một cách nhanh nhất...", viên cảnh sát trẻ nói.
Sau chục năm công tác trong nghề, Tuấn đã tham gia cứu nạn, cứu hộ hàng trăm cuộc khác nhau. Làm trong môi trường độc hại nhưng mỗi khi tìm thấy xác và nước mắt người nhà nạn nhân lăn dài trên gò má càng khiến anh có thêm động lực để tiếp tục với nghề.
Tuấn kể, ám ảnh nhất trong vụ cứu nạn nhân ở Dìn Ký đó là hình ảnh người mẹ vẫn ôm chặt đứa con trong lòng. Phải mất một thời gian, các chiến sĩ tham gia cứu nạn mới gỡ tay họ ra để đưa lên bờ. "Tôi chưa có vợ con nhưng khi lên bờ nước mắt cứ trào ra vì cảm nhận được tình mẫu tử của họ...", Tuấn xúc động.
Đảm nhiệm chức Đội phó đội cứu hộ, cứu nạn từ năm 2007- 2011, Tuấn được Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy (TP HCM) bổ nhiệm lên chức đội trưởng sau vụ cứu hộ ở tàu Dìn Ký. Tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, anh cho rằng làm nghề cứu nạn, cứu hộ phải đưa ra những quyết sách nhanh nhất để vừa cứu được người vừa cứu được tài sản. Nếu chỉ để chút sơ hở, không những cứu được tính mạng nạn nhân mà bản thân cũng gặp không ít những nguy hiểm luôn rình rập.
Theo Tuấn, nếu ở trên cạn phải trực tiếp cầm "vòi rồng" vào tận đám cháy để cứu người thì dưới nước cái khó là phải cảm nhận bằng chân và tay. Nếu không may sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm như gặp phải các chai lọ thủy tinh hoặc những vật sắc nhọn.
Nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, đầu tháng 7 mới đây anh tiếp tục được vinh danh là gương mặt điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm. Ảnh: Thái Thịnh. |
Khi lửa bốc lên cháy dữ dội, tiếng kêu la thất thanh của nạn nhân càng to hơn. Mệt nhoài sau nhiều giờ giải cứu nhưng anh em trong đội ai cũng gắng hết mình để hướng dẫn các nạn nhân mắc kẹt thoát thân ra ngoài theo các lối cầu thang bộ, cửa thoát nạn cũng như các cửa sổ...một cách nhanh nhất.
"Hơn 2 ngày liền, tôi cùng anh em trong đội cứu hộ, cứu nạn đã phải thay nhau ăn ngủ túc trực ở ngoài đường. Những chiếc bánh bao, bánh mỳ cùng chai nước lọc là đồ ăn duy nhất thời điểm đó", Tuấn nói.
Tuấn chia sẻ, năm 1978, khi mò súng của thủ phạm ở vụ bắt cóc con tin của một nghệ sĩ, 2 cảnh sát của TP HCM giẫm phải lựu đạn và thiệt mạng. Cũng kể từ đó đến nay, thiết bị phục vụ cho công tác cứu nạn đã được đầu tư nhiều song những rủi ro với nghề Tuấn cho rằng không ai có thể nói trước được điều gì.
Chia sẻ với VnExpress.net, chàng sĩ quan cứu hộ cứu nạn cho biết do tính chất nguy hiểm của công việc nên những ngày đầu sợ gia đình phản đối anh đã phải giấu. Và chỉ đến khi được UBND TP HCM khen thưởng vụ cháy ở trung tâm thương mại Quốc tế họ mới biết được điều này. "Chục năm tuổi nghề rồi nhưng giờ gia đình và bạn gái tôi vẫn luôn nhắc phải cẩn trọng", Tuấn chia sẻ.
Từ 2007 đến nay, Huỳnh Văn Tuấn nhận được nhiều giấy khen của Bộ công an, UBND TP HCM, TW Đoàn cũng như của Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Năm 2010 anh được tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM”. Chàng sĩ quan cảnh sát trẻ này cũng được công nhận là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ năm 2011 và thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2012. |
Ngọc Thanh