Ngày 21/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của Đàm Trọng Thắng (65 tuổi, TP HCM) và kháng cáo xin giảm nhẹ của Nguyễn Huy Thông, Tạ Trung Thành, Hoàng Bích Ngọc cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Phương Anh về hành vi Không tố giác tội phạm.
Trước đó, Thắng, Ngọc và Thông bị tuyên tử hình, Thành tù chung thân, Phương Anh 18 tháng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Ngọc chấp nhận án tử hình, rút đơn kháng cáo nên chủ tọa đã đình chỉ việc xét xử với bị cáo này.
Tòa phúc thẩm cũng bác đơn xin giảm nhẹ của Thông, Phương Anh song chấp nhận kháng cáo của Thông do người này trình trước Hội đồng xét xử tài liệu về gia đình có công với cách mạng, bản thân lập thành tích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tòa tuyên giảm cho Thành từ chung thân xuống còn 20 năm tù.
Riêng bị cáo Thắng, tòa phúc thẩm thấy không oan nên bác đơn của người đàn ông trung niên này.
Theo cấp phúc thẩm, lời khai của các bị cáo và tài liệu xác định, Ngọc, Thông và Thành đều quen với Thắng. Trong đó, Ngọc có tình cảm với Thắng, còn Thành được ông này giúp xin việc tại một quán bar khi còn ở TP HCM, Thông thì quen qua quan hệ xã hội.
Ngày 18/4/2015, Thắng từ TP HCM ra Hà Nội rồi hẹn Thông đến một quán cà phê để đưa cho 500 triệu đồng, nhờ chuyển cho đầu mối cung cấp ma túy tổng hợp. 10 ngày sau, Thắng tiếp tục đưa cho Ngọc 170 triệu đồng để chuyển cho Thành lấy "hàng".
Sau đó, Thắng và Ngọc cùng điện thoại cho Thông đến gặp một người để nhận 4 kg ma túy đá.
Rạng sáng 28/4/2015, Ngọc đi máy bay từ TP HCM ra Hà Nội rồi đến căn hộ cao cấp Thông thuê để nhận ma túy. Bốn kg ma túy đá được chia nhỏ, giấu vào trong túi muối ớt, gửi theo đường chuyển phát nhanh vào TP HCM. Khi Thông đóng gói số ma túy đá này, Phương Anh (bạn gái của Thông) cũng chứng kiến nhưng không tố giác.
Cùng ngày, Thắng điện thoại cho Thành sang thị trấn Đông Anh (Hà Nội) để nhận 2 kg ma túy đá khác và đưa cho Ngọc để chuyển vào TP HCM. Số ma túy này được giấu trong túi chè, rồi mang tới căn hộ nơi Ngọc đang ở, nhận công 20 triệu đồng.
Cũng trong ngày, Thông và Ngọc còn theo lệnh của Thắng, nhận tiếp 5.000 viên thuốc lắc để cùng chuyển vào TP HCM cho ông trùm này.
Tổng cộng các bị cáo Ngọc, Thông, Thắng mua bán hơn 2,4 kg ma túy đá, 5.000 viên thuốc lắc; Thành đồng phạm mua bán hơn 800 gram ma túy đá.
HĐXX nhận định, bản án TAND Hà Nội tuyên với các bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị cáo Thắng đứng đầu, lập đường dây ma túy xuyên Việt, vận chuyển qua đường hàng không, để cung cấp cho dân chơi tại các quán bar, vũ trường ở TP HCM.