Ngày 12/7, TAND quận Long Biên, Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thị Thanh Bình (32 tuổi, ở Phú Thọ) về tội cướp tài sản. Cơ quan công tố cáo buộc, cô này đã bỏ thuốc ngủ vào chai nước ngọt lừa ông Hưng (47 tuổi, quận Long Biên) để lấy đi chiếc xe máy.
Chập tối một ngày tháng 1, ông Hưng đang ngồi tại vườn hoa Ngọc Lâm thì Bình tới làm quen. Qua vài phút nói chuyện, hai người đã nhanh chóng thân thiết.
Nguyễn Thị Thanh Bình tại tòa án quận Long Biên. Ảnh: L.H.Q |
Nghe Bình tâm sự về hoàn cảnh bi đát của gia đình, người đàn ông độc thân mủi lòng đã mời "người đẹp mới quen" về nhà mình tá túc. Sau hơn 10 ngày ở đây, Bình bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ông Hưng.
Tối 13/1, Bình lén bỏ 3 viên thuốc ngủ vào cốc nước ngọt, rồi đưa cho chủ nhà uống. Thấy "người tình" ngủ mê mệt, Bình dắt trộm chiếc xe máy của ông Hưng mang về quê cất giấu.
Tại phiên tòa, người phụ nữ khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội. Được nói lời sau cùng, Bình khẩn khoản: “Chỉ vì nợ nần chồng chất và bế tắc, bị cáo mới hành động như vậy. Bị cáo cũng không nghĩ hành vi của mình đã phạm vào tội cướp tài sản”.
Trước lúc tòa nghị án, ông Hưng cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo. TAND quận Long Biên tuyên phạt Bình 3 năm tù giam.
Theo nhà chức trách, Bình đã có hai con, ly dị chồng. Trước khi phạm tội, cô ta sống lang bạt ở nhiều nơi với nghề chính là tẩm quất, massage.
Nam Anh