Nửa đêm, nghe tiếng thét từ nhà căn nhà ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, hàng xóm hoảng hốt chạy sang thì thấy bà Bùi Thị Phương (59 tuổi) đã treo cổ tự tử.
Người dân xung quanh tổ chức đưa bà Phương xuống đất nhưng bị một số thanh niên mặt mũi bặm trợn ngăn cản. Chỉ đến khi họ thể hiện sự kiên quyết mời nhà chức trách đến giải quyết sự việc, những tay "anh chị" này mới cho sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu...
"Nếu chúng tôi không quyết liệt, bà Phương đã "đi" lúc đó rồi", một hàng xóm nói.
Bà Phương đang được cấp cứu tại bệnh viện. |
Theo một số người dân, ngôi nhà bà Phương đang có tranh chấp với Lê Đức Tiến. Người này được con trai thứ của bà chuyển nhượng căn nhà, nhưng bị gia đình bà Phương phản đối quyết liệt. Từ ngày 4/12, nhiều "đầu gấu" được Tiến thuê đã đến để xiết nợ, ăn ở tại nhà bà Phương. Bà Phương và con trai cả liên tục bị họ tra tấn tinh thần, giam lỏng.
Lê Việt Tùng, con trai cả bà Phương cho biết, gia đình đã báo vụ việc với Công an phường Nghĩa Đô, Công an quận Cầu Giấy nhưng không nhận được giúp đỡ.
"Hàng đêm, chúng còn rọi đèn pin vào mặt mẹ con tôi, gọi dậy nói chuyện tra tấn tinh thần, nhằm gây sức ép để ra khỏi nhà. Chắc mẹ nhiều ngày qua không chịu nổi nên đã làm vậy", anh Tùng nói.
Hà Anh