Theo bản án sơ thẩm ngày 28/6 của TAND Hà Nội, đi đến đâu, ông Nguyễn Văn Hạ (60 tuổi, ở Nam Định) cũng tự giới thiệu là chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, có thể lo được nhiều dự án.
Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để trở về với con cháu. |
Tin tưởng ông Hạ, người bạn từ thời quân ngũ đã giới thiệu ông Năm, giám đốc một doanh nghiệp xây dựng lớn ở Hà Nội nhằm "chạy" các dự án. Để tạo tin tưởng cho vị giám đốc này, ông Hạ trưng một số giấy tờ giả có chữ ký, đóng dấu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư... về các gói thầu san lấp mặt bằng và xây dựng kè dự án Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Tưởng những giấy tờ trên là thật, ông Năm nhờ Hạ xin dự án giúp. Biết ông Năm "cắn câu", Hạ viết hợp đồng thỏa thuận, yêu cầu giám đốc kêu gọi các công ty khác tham gia dự án (mức phí từ 5% đến 10% giá trị công trình).
Cuối tháng 10/2010 đến tháng 7/2013, Hạ nhận của ông Năm hơn 13 tỷ đồng để làm thủ tục xin cho chục công ty được thi công các gói thầu như đã hứa. Đến hẹn không thấy được giao thầu, nạn nhân đòi lại tiền nhưng không được.
Trước khi bị đưa ra xét xử lần này, Hạ đã bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với cáo buộc lừa hơn 13 tỷ đồng của ông Năm, tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù và 2 năm tội Làm giả con dấu, tổng hợp mức án phải chấp hành là 30 năm.
Việt Dũng