Chủ xe là chị Hương (32 tuổi, ở phường Thượng Đình, Đống Đa, Hà Nội) trình báo khuya 12/3 vợ chồng chị đi chơi về sơ ý chỉ khóa cửa xếp bên ngoài mà quên khóa cửa gỗ phía trong. Sáng hôm sau, chủ nhà chỉ tá hỏa khi thấy cửa mở toang, chiếc xe LX màu trắng mới mua cùng chiếc điện thoại Nokia E72 trong túi áo khoác đã bị kẻ gian lấy mất.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó trưởng Công an phường Thượng Đình) cho biết ngay khi nhận tin báo cảnh sát đã rà soát các trường hợp nghi vấn trên địa bàn, phối hợp với công an quận ra thông báo truy bắt trên toàn quốc.
"Tối 14/3, từ một va chạm giao thông trên đường, Công an Đồng Tháp đã bắt được Thuận khi anh ta vào trong này để tiêu thụ xe. Chiếc điện thoại và áo khoác vẫn còn nguyên cốp xe", ông Hùng cho hay.
Tại cơ quan điều tra, Thuận khai vào ban đêm thường đi tăm tia xem nhà nào sơ hở. Thấy cơ hội thuận lợi để ra tay tại nhà chị Hương, hắn lấy móc dài khều chìa khóa bên trong rồi ung dung mở cửa dắt xe ra ngoài. Trước đó, Thuận cũng đã trộm một xe Air Blade tại Hà Nội, mang vào Đồng Tháp tiêu thụ.
N.Anh