Nằm trên giường bệnh trong tình trạng toàn bộ đùi, khớp háng bị dập nát, chị Nhung kể: “Lúc 10h ngày 16/7, tôi đi Honda trên đường làng xã Hộ Hải, Ninh Hải, thì chiếc máy cày kéo rơ-mooc từ sau chạy vượt qua. Rơ-mooc móc vào người làm tôi ngã xuống và không biết gì nữa...”. Người điều khiển xe kéo là Lê Quang Nam, 17 tuổi, con trai chủ xe Lê Quang Truyền, cùng xã Hộ Hải.
Người dân địa phương cho biết, sau đó 20 phút, Công an huyện có mặt tại hiện trường lập biên bản. Sau đó các anh đi về nhà chủ xe, nói chuyện một hồi rồi cùng ông Truyền vào quán nhậu Đồng Quê lai rai. Hôm sau ông Truyền đến đưa cho người nhà chị Nhung 4 triệu đồng, rồi thôi. Gia đình chị nói kiện, ông Truyền thách thức: “Có giỏi thì kiện đi, tới đâu ông cũng hầu”. Còn tài xế gây tai nạn mấy hôm sau lại hiên ngang lái máy cày.
Chị Nhung bị tai nạn liền được đưa vào Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Bệnh án ghi bệnh nhân trong tình trạng “lơ mơ, vật vã, dập nát toàn bộ đùi - khớp háng phải, gãy hở xương chày trái...”, và lập tức cho chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Qua hai đợt điều trị, gia đình chị Nhung đã mất hơn 50 triệu đồng, mà vết thương tiến triển rất kém. Do ít vận động, phần lưng chị đã lở loét. Đài Truyền hình tỉnh Ninh Thuận có phóng sự về trường hợp này kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp. Chủ tịch tỉnh Đào Thậm, biết vụ việc qua truyền hình, đã có công văn yêu cầu Công an huyện Ninh Hải xác minh, trả lời.
Nhưng phải 3 tháng sau, công an mới cử điều tra viên tên Tiến và Hải tới bệnh viện lấy lời khai nạn nhân. Ngày 29/10, VKSND huyện có công văn gửi UBND tỉnh, bác bỏ toàn bộ lời khai của chị Nhung, khẳng định lỗi thuộc về nạn nhân, nên không khởi tố vụ án. Theo đó, “trong khi xe chạy trên đường, chị Nhung đã lái và va quẹt vào người đi bộ. Không làm chủ được tay lái nên chị Nhung ngã xuống đất và văng vào bánh của rơ-mooc chạy cùng chiều...”.
Ông Nguyễn Trọng Huân, người đứng gần hiện trường lúc đó để chờ chiếc rơ-mooc chở nước tới, phản đối kết luận này. Ông cho biết nhìn thấy trên xe kéo còn có 5-6 đứa trẻ loi choi chọc ghẹo cô Nhung. Ông chưa kịp mắng bọn chúng thì tai nạn xảy ra. Từ đó đến nay không ai xuống lấy lời khai ông cả. Còn Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Thuận Vũ Bá Cường thì nhận xét: “Công văn của VKS trả lời như vậy là chủ quan, bởi nhân chứng khách quan lúc đó có mình ông Huân”. Sự việc xảy ra, Trung tâm đã đề nghị Công an huyện Ninh Hải cho luật sư tới tiếp cận hồ sơ vụ việc nhưng bên công an “cố tình” làm ngơ. Đến chiều 6/12, công an chấp nhận nhưng khi luật sư đến lại nói lãnh đạo bận đi học.
(Theo Pháp Luật TP HCM)