Thuận trước ngày vào trại cai nghiện. |
Nguyễn Hữu Thuận sinh 1981, ở khu phố Thạnh Hòa A, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đầu tháng 4, Thuận xin bố mẹ, là ông Nguyễn Văn Năm và bà Nguyễn Thị Bé, cho đi cai nghiện ở một nơi xa, không gặp lại bạn bè cũ để đoạn tuyệt với hai năm nghiện hút của mình. Ngày 7/4, gia đình đưa Thuận lên TTGDLĐTVL, ở xã Minh Lập, huyện Bình Long, Bình Phước, cách nhà hơn 60 km. Vợ chồng ông Năm đóng hơn 2 triệu tiền chữa trị cai nghiện, học nghề rồi yên tâm ra về.
5 ngày sau, lúc 14h ngày 12/4, bà Oanh, Phó Giám đốc TTGDLĐTVL, điện về gia đình nói Thuận bỏ ăn mấy ngày nay, sức khỏe yếu. Vợ chồng ông Năm tới nơi thì Trung tâm thông báo Thuận đã chết vào khoảng 14h cùng ngày. Ngay đêm đó, cơ quan pháp y tỉnh Bình Phước tổ chức giải phẫu tử thi, đưa ra kết luận: “Nạn nhân tử vong do tràn dịch khoang màng phổi trái; thủng dạ dày dẫn đến suy hô hấp và tử vong”. Gia đình trong cơn bấn loạn đã ký vào hồ sơ pháp y, nhận lại tiền học phí từ Trung tâm và đưa xác Thuận về nhà. Nhưng khi khâm liệm xác, người nhà phát hiện nhiều vết bầm tím: vết trên trán, đưa tay nhấn thấy mềm nhũn, hai mắt bị bầm đen, dưới hai vành tai bị tụ máu, các vết thương lớn nhỏ khác... Từ những điểm này, gia đình cho rằng Thuận chết vì bị đánh.
Theo bà Oanh, Phó Giám đốc TTGDLĐTVL, 16h ngày 11/4, Thuận có hành vi uy hiếp y sĩ Đào Thị Phượng, sau đó xô xát với một số học viên khi họ can gián. Trung tâm đã yêu cầu Thuận làm bản tường trình, có nội dung: Thuận tự nhận việc xô xát với cô Phượng là sai, có học viên khác hăm dọa đánh Thuận, Thuận có ý định tự vẫn để gọi điện thoại về nhà... (?). Sau sự việc, Thuận về phòng ở chung với ba người khác. Đến 14h ngày 12/4, người ta phát hiện Thuận tử vong mà không rõ nguyên nhân. Khi được đề nghị gặp ba học viên này, bà Oanh không đồng ý.
Ngày 16/4, khi gia đình lên Trung tâm làm lễ rước vong, Nguyễn Ngọc Thọ, bạn của Thuận, trông thấy một số học viên bị cách ly trong phòng, ra dấu hiệu là Thuận bị chết từ ngày 11/4 chứ không phải 12/4. Một học viên nói là khi ra khỏi Trung tâm sẽ kể toàn bộ cái chết của Thuận cho gia đình.
Ông Lê Hữu Hạnh, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra và Vũ Văn Hải, cán bộ thụ lý hồ sơ việc tử vong cho biết, vì Thuận chết do bệnh lý nên ngày 14/4, Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, bố mẹ Thuận cho biết, họ mong muốn cơ quan pháp luật làm sáng tỏ cái chết oan uổng của con mình.
(Theo Lao Động, 27/4)