Trong phiên xử vụ án tham nhũng của ông Nguyễn Văn Khỏe (nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) chiều 3/8, Trần Thị Hà (nguyên giám đốc công ty Thành Phát) đã được HĐXX thẩm vấn đầu tiên.
Theo cáo trạng, năm 2001, Hà sống chung như vợ chồng với Hà Văn Hòa và có một con chung. Sau đó, cặp đôi này thành lập công ty TNHH Thành Phát do Hà làm giám đốc và Hòa làm phó giám đốc. Khi thành lập công ty chỉ có vốn khoảng 1 tỷ đồng nhưng vợ chồng này đã khai khống với cơ quan chức năng vốn điều lệ 5 tỷ đồng.
Tiếp đó, năm 2004, mặc dù không hoạt động kinh doanh cũng như vốn nhưng vợ chồng Hà lại khai khống tăng vốn của công ty lên thành 50 tỷ đồng với mục đích dùng pháp nhân của công ty làm các thủ tục xin được lập dự án xây dựng.
Trần Thị Hà tại tòa. Ảnh: Vũ Mai |
Từ năm 2002 đến năm 2005, vợ chồng Hà dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, Hà đã dùng hồ sơ này để vay rồi chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng (tương đương 2.000 lượng vàng) của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn.
Để thực hiện trót lọt “phi vụ” trên, Hà đã dùng tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt của Ngân hàng để đưa hối lộ cho nhiều người có chức vụ quyền hạn tại huyện Hóc môn và Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn với tổng số tiền là 2,25 tỷ đồng và 5.000 USD.
Trước vành móng ngựa, người đàn bà này tỏ ra khá bình tĩnh, nhẹ nhàng khi trả lời thẩm vấn. Nêu ý kiến về bản cáo trạng, Hà cho rằng VKS đã truy tố mình về tội “đưa hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng nhưng số tiền “lót tay” không đến 2,25 tỷ đồng và 5.000 USD.
Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi theo Hà số tiền đã hối lộ cho những người có thẩm quyền duyệt hồ sơ “ma” do bị cáo lập ra là bao nhiêu thì “cựu” giám đốc lại khôn khéo né tránh bằng cách đổ hết cho chồng: “Bị cáo suốt ngày ở nhà còn toàn bộ công việc làm dự án là do anh Hòa đi liên hệ. Anh ấy nói đưa tiền là bị cáo đưa, không biết anh ấy chi bao nhiêu”.
Chủ tọa hỏi đã làm những động thái gì và liên hệ với ai để được duyệt dự án? Hà cho rằng mình “mang tiếng” là giám đốc nhưng điều hành mọi việc của công ty Thành Phát đều do Hòa làm, đưa văn bản gì thì ký văn bản ấy.
Chỉ đến khi chủ tọa hỏi “Thế có biết lý do tại sao phải đứng đây không?” thì Hà mới cúi đầu xác nhận đã cùng chồng đến nhà Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn) để hối lộ những người này phê duyệt danh sách đã bồi hoàn khống cho người dân. Đồng thời, Hà cũng khai biết rất rõ ông Nguyễn Văn Khỏe đứng sau, giúp đỡ rất nhiều trong việc duyệt hồ sơ xin dự án vì đã “biếu” tiền ông này.
Nhưng khi tòa muốn làm sáng tỏ bị cáo đã đưa cụ thể bao nhiêu tiền cho những người này, Hà lại dùng chiêu than thở: “Bị cáo chi nhiều tiền lắm không thể nhớ nổi!”
Vũ Mai