Tối 23/12, thi thể ông Hương được chuyển về mai táng tại ở quê nhà huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã thu hồi giấy phép kinh doanh của Thu Thanh.
Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng 23/12, ông Hương (61 tuổi) cùng chị và cháu gái ra km64, huyện Hàm Thuận, Bình Thuận đón xe về quê ở Quảng Nam để cải táng mồ mả tổ tiên. Qua thành phố Phan Thiết 30 km, tài xế đỗ xuống Thu Thanh để hành khách vào ăn trưa. Cháu gái ông Hương say xe, không ăn uống được nên ngồi ngoài, thì bị một số đối tượng ở quán ép buộc vào trong. Thấy vậy, ông Hương phản ứng, liền bị chủ quán Nguyễn Trung Dũng (35 tuổi) đấm vào mặt. Sau đó, 4 người khác (con và em trai Dũng cùng 2 người phục vụ) dùng chai và ghế xông vào đánh ông Hương đến bất tỉnh. Những người chứng kiến cho biết, nhóm này còn dùng chân đạp vào mặt và ngực của nạn nhân.
Quán cơm Thu Thanh và Thiên Thảo (do em trai của Dũng quản lý, người đã tham gia hành hung ông Hương), là hai trong số hơn 20 quán ''cơm tù'' khét tiếng dọc quốc lộ 1A tỉnh Bình Thuận. Ngoài việc giăng rào chắn để chặn khách, gần đây chúng còn lập ''hàng rào người'' do những tên ''cò cơm'' nắm tay giăng ngang để xô đẩy buộc khách vào quán. Các quán này tồn tại do ''móc nối'' được với một số tài xế xe khách liên tỉnh để họ đỗ xe nghỉ ăn trưa ở đây. Về "đại nạn" này, ông Nguyễn Bá Duy (tài xế tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn) cho biết: "Hầu hết vào quán "cơm tù" là những ôtô chạy xe dù, giá vé thấp hơn quy định nên họ cần hạn chế tối đa chi phí. Chẳng hạn như đưa khách vào quán "cơm tù", tài xế sẽ được suất cơm, thuốc lá và đồ uống. Còn hành khách sẽ phải trả giá cao gấp 2-3 lần".
Bà Đỗ Thị Thu Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Liêm, Hàm Thuân Bắc cho biết, quán Thu Thanh đã bị địa phương phạt hành chính nhiều lần do đánh đập hành khách, làm mất an ninh trật tự... Trước đây tại Bình Thuận, một người từ chối ăn ''cơm tù'' đã bị đâm chết tại quán cơm Cường ở xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam.
(Theo Tuổi Trẻ)