Chị Nguyễn Thị Liễu (21 tuổi, ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) gạt ngang những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình. Bố mẹ Liễu quê gốc ở Thanh Hóa, kéo nhau vào ấp Ba Tầng (xã Vĩnh Phú, huyện Định Quán) lập nghiệp.
Mẹ Liễu hiền lành, chịu khó. Ngược lại, cha Liễu là Nguyễn Văn Bình tính cục cằn, thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con. Theo Liễu, nguyên nhân dẫn tới cuộc sống chẳng khác gì như nô lệ của mẹ bắt nguồn từ việc nhiều năm trước bà bị chồng nghi ngoại tình.
Hiện trường vụ vứt xác phi tang. Ảnh: CSTC |
Không ít lần mẹ Liễu phải nhờ hàng xóm cứu giúp hay chạy trốn ra đường với khuôn mặt tím bầm, miệng chảy máu vì “ăn” nhát tát như trời giáng của chồng. Có lần, ông Bình còn dìm vợ xuống hố phân lợn. May có người can ngăn, bà mới thoát chết.
Không chỉ thường xuyên hành hạ vợ mà với con, ông Bình cũng chẳng nhẹ tay. 7 người con, ai cũng phải nếm những trận đòn thừa sống thiếu chết” của cha.
Ngày 23/10, Bình kèm đứa con 10 tuổi học bài. Thấy con tiếp thu chậm, Bình đã dùng cây đánh vào đầu đứa trẻ. Người mẹ thương con nên can ngăn và hai vợ chồng xảy ra to tiếng. Bà nín nhịn người chồng cộc cằn đi ra ngoài sân khóc một mình trong bóng tối. Thấy vậy, đứa con gái 12 tuổi ra an ủi mẹ.
“Cháu ngồi một lúc thì mẹ nói vào nhà học bài để sau này cuộc đời bớt khổ, đừng giống mẹ. Nghe lời mẹ, cháu quay vào nhà học bài, lát sau quay ra thì đã không thấy bố mẹ đâu, Khoảng 20h, bố quay về nhà một mình mà không đi cùng mẹ...", nói đến đây đứa bé òa khóc nức nở.
Theo kết quả điều tra, trưa 26/10, ông Nguyễn Văn Cung (51 tuổi, ngụ ấp Ba Tầng) đang chăn bò tại vườn điều trong ấp phát hiện dưới giếng nước có bao tải nổi lên mặt nước. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong bao tải có xác mẹ của Liễu, cổ bị xiết chặt bằng một chiếc quần...
Xâu chuỗi chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định kẻ giết người là chồng của nạn nhân. Khi bị bắt, Bình khai tối 23/10 sau khi xảy ra mâu thuẫn đã kéo vợ đến vườn điều gần nhà cầm gỗ đánh vào đầu... Biết vợ tắt thở, ông ta lấy bao tải cho xác vào, ném xuống giếng phi tang.
Theo Cảnh sát toàn cầu