Kẻ giết người Trần Xuân Thọ. |
Trung tuần tháng 5/2004, người dân quanh khu vực bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện một xác chết sau bụi cây rậm rạp ở giữa rừng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lượng (27 tuổi), trên người có nhiều dấu vết của sự tấn công mạnh từ phía sau. Cách đó không xa, lực lượng điều tra tìm thấy giấy tờ tùy thân, dép của nạn nhân. Chiếc xe máy của anh Lượng không còn.
Theo lời kể của gia đình, đã một tuần cả nhà tìm mọi cách liên lạc với Lượng nhưng vô vọng. Qua cánh xe thồ, họ nhận được thông tin Lượng có chở một người khách về hướng rừng Ea Sô. Người này có gương mặt lạnh, tay xách theo túi đen.
Ngoài Lượng, tối 29/6/2004, anh Ngô Trung Văn (39 tuổi ở thành phố Buôn Ma Thuột) cũng bị mất tích sau khi chở một người đàn ông ăn vận lịch sự. Sáng hôm sau, xác anh Văn được phát hiện tại một lô cao su thuộc nông trường 30/4, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiều vết thương bởi một vật cứng có cạnh tác động. Toàn bộ tư trang, giấy tờ tùy thân, xe máy của nạn nhân bị lấy đi.
Tiến trình điều tra vẫn chưa có thêm thông tin nào mới thì trung tuần tháng 8/2004, cơ quan điều tra tiếp nhận vụ việc thứ ba. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ty (58 tuổi ở thành phố Buôn Mê Thuột). Cũng giống như hai nạn nhân trước, ông Ty bị vật cứng tác động mạnh gây chấn thương sọ não, vỡ sọ phức tạp. Xe máy và toàn bộ tư trang của ông bị kẻ thủ ác lột sạch.
Đến ngày 27/9/2004, một vụ giết người cướp của tương tự tiếp tục xảy ra tại huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Song nạn nhân là anh Lưu Quá (32 tuổi ở tỉnh Phú Yên) may mắn thoát chết. Anh kể, 20h hôm đó, anh đứng đón khách ở bến cầu Đà Rằng có một người đàn ông trông dáng vẻ lịch sự, xách túi đen vừa bước xuống từ xe đò ở Sài Gòn tới thuê anh chở đi Phú Thứ. Nhìn tướng vị khách có vẻ tử tế, anh Quá hăm hở nhận lời.
Tới cánh đồng lúa thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong, huyện Tuy Hòa, do đường xấu, anh Quá dừng xe thì bất ngờ người đàn ông ngồi phía sau dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu anh. Chiếc búa bị gãy cán. Thấy nạn nhân chưa chết, kẻ sát nhân lao vào vật anh xuống đất và dìm xuống mương nước gần đó.
Sau khi hô "cướp, cướp", nạn nhân chạy được ra ngoài tỉnh lộ thì ngất xỉu. Còn kẻ sát nhân đã lấy được xe của anh Quá và nhanh chóng tẩu thoát. Chiều 19/1/2005, khi ngồi trên chiếc xe Honda đợi khách như thường lệ, anh Quá chú ý tới người đàn ông xách chiếc túi đen tiến về phía mình. Khuôn mặt lạnh, vô cảm; chiếc túi đen bí ẩn; dáng người nhỏ thó, lanh lẹ… khiến anh nhớ lại kẻ ám hại mình trước đó 3 tháng.
Sau khi khống chế và hô đồng nghiệp đến hỗ trợ, anh Quá đã giữ được người này, thu trong túi xách chiếc búa đinh một đầu hình lục giác còn mới.
Tại Công an tỉnh Phú Yên, gã khai tên là Trần Xuân Thọ (52 tuổi, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Thọ thừa nhận là kẻ đã thực hiện các vụ giết người, cướp của trước đó.
Từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau 2 năm đi tù, Thọ trở về cộng đồng. Theo như lời hắn khai năm 2004 đến nhà người bạn ở Sông Hinh (Phú Yên) để thu mua phân bò đưa đến bán cho người dân trồng cây cà phê ở tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian ở nhà người bạn, nhìn thấy một chiếc búa đinh rắn chắc dùng để sửa sang đồ vật trong nhà, Thọ lẳng lặng lấy trộm.
Kể về vụ sát hại anh Lượng, kẻ giết người nói thấy anh đang chạy xe thồ đến vờ thuê vào rừng Ea Sô để tìm mua bò. Khi ngang qua trạm cửa rừng có biển chắn, Thọ bảo chạy xe quẹo vào đường mòn. Gặp vùng sình lầy xe đi chậm, Thọ rút chiếc búa đinh trong giỏ xách đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân.
Sau khi giết anh Lượng, hắn kéo xác anh Lượng vào một bụi cỏ tranh cách đó khoảng 25m rồi lục túi quần áo, lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe, dép, đồng hồ đeo tay của nạn nhân. Thấy dép, giấy tờ không có giá trị, Thọ vứt trong rừng Ea Sô rồi quay ra lấy xe máy chạy tới TP HCM bán được 2,5 triệu đồng.
Với vụ giết anh Văn, Thọ bảo đã giết nạn nhân trong chớp mắt, không để kịp kêu một tiếng. Khi anh Văn chết, kẻ sát nhân lạnh lùng kéo xác anh vào lô cao su cách đường khoảng 6m và bắt đầu “vét” toàn bộ số tài sản trên người nạn nhân. Điều đặc biệt, sau mỗi lần gây án, Thọ đều tìm mua một chiếc búa đinh mới. Ngay sau khi gây án, hắn sẽ lập tức phi tang xuống dòng nước lớn.
Tiêu hết số tiền cướp được, không chịu được khổ nghèo, Thọ lại tiếp tục công cuộc “săn mồi”. Trong thời gian 2 năm (2004 2005), Thọ thực hiện liên tiếp 5 vụ giết người, cướp tài sản gây rúng động khắp vùng cao nguyên Đắk Lắk. Nạn nhân đều là người lái xe ôm, có tài sản quý nhất là chiếc xe máy.
Theo Cảnh sát toàn cầu