Ngày 4/12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam Nhâm Anh Kiệt (35 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai anh ta và chị Phạm Thị Xinh (38 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng làm công nhân ở một công ty, có tình cảm với nhau nên dọn về sống chung từ năm 2007. Thời gian gần đây, phát hiện chị Xinh nảy sinh tình cảm với anh Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương), cũng là người làm cùng công ty, nên Kiệt đã cãi vã và đuổi chị Xinh ra khỏi phòng trọ.
Nhâm Anh Kiêt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều |
Khoảng 17h chiều 26/10, anh Thành và chị Xinh rủ nhau đi chơi, Kiệt biết được nên rất tức giận và quyết tâm sát hại tình địch. Anh ta chuẩn bị một cây búa, một dao Thái Lan với ý định giết anh Thành.
Khoảng 19h cùng ngày, khi anh Thành chở chị Xinh đi đến lô cao su thuộc khu vực ấp Hố Muôn, xã Lai Uyên thì Kiệt chặn đường chém và đâm anh Thành nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.
Sau đó Kiệt đã bỏ trốn và để lại ở phòng trọ mẩu tin nhắn: “Vì ông Thành đã gọi vô số điện thoại của vợ tôi nhiều lần. Tôi rất thương vợ tôi, nhưng vì ông Thành đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Chết đi”.
Trong quá trình bỏ trốn, Kiệt thường xuyên thay đổi nơi ở cho đến khi ra đầu thú. Cơ quan điều tra đã truy tìm và thu giữ hung khí liên quan đến vụ án.
Nguyệt Triều