Ngày 25/11, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tú (34 tuổi) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Việc Tú khai đã tháo hết nữ trang và cất điện thoại của nạn nhân Bích (34 tuổi) nhằm che giấu thân phận của nạn nhân nếu bị phát hiện, đã không được chấp thuận. Hành vi này, theo cơ quan điều tra, có dấu hiệu của tội Cướp tài sản.
Tú lúc mới bị bắt. Ảnh: Quốc Thắng. |
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/11, bảo vệ dân phố tuần tra đến vườn chuối ở hẻm 20, đường số 160, phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) thì phát hiện thi thể cháy đen trong tư thế nằm sấp sát mép đường. Nạn nhân không mặc quần áo, cháy gần hết phần đầu, thân và tay. Kế bên có một grap giường dính nhiều vết máu không bị cháy, các cây chuối gần đấy cũng không có dấu hiệu tác động của lửa.
Sáng hôm sau, gia đình chị Bích đến nhận dạng thi thể và cho biết chị này được bạn trai đón đi chơi từ tối 10/11. Qua điều tra, công an quận 9 đã bắt khẩn cấp Tú tại xưởng cơ khí tại phường Tăng Nhơn Phú A.
Tú khai quen với chị Bích qua chương trình radio khoảng vài tháng. Tú đến phòng trọ chị Bích chỉ một lần và xưng là công an quận 4, thường xuyên đi công tác xa. Tối đó, sau khi chở bạn gái về nhà của mình ở hẻm số 4 đường 102 (phường Tăng Nhơn Phú A), cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tức giận vì Bích đòi chia tay, Tú lấy cây sắt đánh nhiều nhát làm chị Bích gục chết vì các vết thủng trên đầu.
Để xác cô gái dưới trệt, Tú lên gác ngủ đến sáng hôm sau thì ra chợ Thủ Đức mua chiếc thùng phuy về phi tang xác. Trước khi cho thi thể vào thùng phuy, Tú tháo hết nữ trang và quần áo. Đến trưa 12/11, tên này chở thùng phuy đến bụi chuối ở con hẻm bên cạnh, cách nhà khoảng 100m đốt phi tang.
Quốc Thắng
* Tên nạn nhân được thay đổi.