Ngày 8/7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt Nguyễn Doãn Tiền (17 tuổi, quê Nghệ An) và Vương Văn Cường (18 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Hai kẻ hôi của đã bị bắt. Ảnh: H.L |
Trước đó, chiều 7/7, anh Đoàn Thanh Bền (19 tuổi, quê Kiên Giang) đi xe máy trên đại lộ Bình Dương, khi đến trước một quán cà phê thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì bị tai nạn giao thông, bất tỉnh nhân sự.
Sau khi tỉnh lại tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, anh Bền lục túi thấy ví đựng tiền, giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại di động đã mất. Hỏi bảo vệ thì được họ cho biết, có hai thanh niên tự xưng là người nhà đưa vào cấp cứu rồi giữ luôn ví và điện thoại.
Sau khi xuất viện về, anh Bền đã làm lại sim điện thoại và bất ngờ nhận được cuộc gọi của một thanh niên. Người này cho hay, đã nhặt được ví đựng giấy tờ tùy thân và đưa ra mức giá 2 triệu đồng để yêu cầu anh Bền chuộc lại. Do làm công nhân không có tiền chuộc nên anh đã gọi điện báo các hiệp sĩ SBC Bình Dương.
Chiều cùng ngày, vờ chấp nhận việc bỏ tiền chuộc giấy tờ, anh Bền được hẹn đến khu vực ngã tư cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để giao dịch. Tuy nhiên, kẻ đòi tiền chuộc đã ranh ma thay đổi thời gian và địa điểm.
Đến 22h30, tại điểm hẹn ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao), Tiền và Diễn vừa đi đến đòi tiền chuộc thì bị các hiệp sĩ SBC truy đuổi. Tiền rút dao ra chống trả nhưng đã bị anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng SBC tóm gọn, giao Công an phường Thuận Giao thụ lý.
Bước đầu, cả hai khai nhận, sau khi thấy nạn nhân bị nạn và bất tỉnh, hai gã thanh niên vờ là người nhà thuê taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu để tìm cơ hội ra tay trộm tài sản.
Hoàng Lê