Sáng 15/11, đi tuần tra trên đại lộ Bình Dương, nhóm hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện một người đàn ông có vẻ khả nghi, phóng xe máy vun vút về hướng TP HCM.
Đến ngã tư Hoà Lân (thị xã Thuận An), người này gây tai nạn cho một phụ nữ rồi quăng xe bỏ chạy. Các hiệp sĩ SBC cũng lao theo bắt được và thu giữ trong người một đoản sắt dùng để bẻ khoá xe. Tại cơ quan công an, anh ta khai tên Ngô Mạnh Hùng (29 tuổi, quê Nghệ An), chiếc xe anh ta chạy vừa lấy trộm được.
Hai kẻ thuốc chó để trộm tại sản tại hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Lê |
Sau khi bàn giao Hùng cho cơ quan công an, trên đường về, các hiệp sĩ tiếp tục phát hiện 2 thanh chở theo chiếc màn hình LCD bị đứt dây nguồn chạy xe rất nhanh. Bị mời về công an phường, họ khai tên Nguyễn Văn Nguyên (35 tuổi) và Lê Minh Thanh (21 tuổi). Kiểm tra trong người họ, công an tìm thấy rất nhiều nhẫn trang sức bằng vàng, thuốc bả chó, dao, kìm...
Không thể giải thích về số vàng mang theo người, bộ đôi này đành khai thật vừa đột nhập vào một hộ dân. Biết gia chủ đi vắng, họ đánh thuốc chết chó rồi vào lấy tài sản.
Hoàng Lê