Ngày 20/1, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt được người đàn bà 32 tuổi Nguyễn Thị Thanh Bình - nghi phạm giăng bẫy tình, chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
Theo nhà chức trách, một người đàn ông sống ở quận Đống Đa trình báo đầu tháng 1 ở vườn hoa Gia Lâm đã quen Bình. Hai người đưa nhau về sống chung. Sau gần một tuần chung chăn gối, ngày 15/1 uống hết cốc nước ngọt của bạn tình, anh ta ngủ thiếp đi. Rạng sáng hôm sau, người này tỉnh giấc phát hiện chiếc xe Wave của mình đã biến mất cùng người đàn bà.
Chiều 18/1, khi lang thang ở địa bàn quận Long Biên, Bình đã bị cảnh sát mời về làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận trong những ngày rét buốt thấy người đàn ông sống độc thân này có tài sản nên đã vờ làm tình nhân để trộm cắp.
Theo lời khai, sau khi cuỗm được chiếc xe máy cô ta mang về gửi nhà một người quen ở Phú Thọ. Tang vật đã bị thu hồi.
Cảnh sát cho biết, nghi phạm đang bị tạm giam này có hai con, ly dị chồng, sống lang bạt ở nhiều nơi với nghề chính là nhân viên tẩm quất, thư giãn.
Thái Thịnh