Các nhân chứng cho biết, khoảng 18-19h tối 11/4, sau khi Thuận bị đánh, Trưởng Công an xã Minh Lập đã vào làm việc. Tuy nhiên, Giám đốc Hưng vẫn chưa hài lòng vì không xác định được nguyên nhân học viên Thuận dùng bàn chải mài nhọn uy hiếp y sĩ Phượng (Thuận chỉ khai là “dọa để được gọi điện thoại về nhà”).
Theo lời khai của viên công an trước Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bình Phước, ông Hưng đã “nhờ” anh ta “làm rõ” hành vi của Thuận là "hiếp dâm" hay "cướp tài sản"(?). Khi công an hỏi vì sao uy hiếp y sĩ Phượng, Thuận vẫn trả lời: “Vì muốn gọi điện thoại về nhà”. Công an quát: “Nói láo, muốn gọi thì xin phép chứ sao cà nhọn bàn chải uy hiếp cán bộ?”, rồi tát tai Thuận. Nhưng Thuận đã lả đi, không trả lời, còn ông Hưng đứng xem một bên. Lúc đó, thủ tục giao người cho Trung tâm xong, người công an lên xe ra về, ông Hưng còn chạy theo bắt tay.
Như vậy, rõ ràng Giám đốc Khuất Quang Hưng đã có mặt khi Thuận đã ngấm trận đòn dã man. Nếu ông ta có trách nhiệm can thiệp, chữa trị cho học viên thì cái chết của Thuận có thể đã không xảy ra. Thế nhưng ông Hưng vẫn một mực gán cho Thuận tội “hãm hiếp” hay “cướp tài sản”... giữa ban ngày tại nơi được bảo vệ cẩn mật như Trung tâm này.
Số cán bộ quản giáo và học viên “ruột”, được “sếp” bật đèn xanh nên đã tha hồ ra tay “lập công”. Quản giáo Khuất Quang Phước, con ông Hưng, cũng tham gia việc này. Vừa đạp, đá Thuận, Phước vừa quát: “Đ.m., mày là dân Bình Dương lên đây tính làm loạn hả?”. Đánh đến khi Thuận gục xuống thì lại hất nước vào mặt cho tỉnh. Điều khó hiểu là cho đến nay, Phước vẫn ngoài vòng pháp luật, trong khi 4 người khác đã bị khởi tố: quản giáo Nguyễn Quang Thường và Võ Văn Rài, hai học viên Phùng Chí Hào và Đỗ Ngọc Đại.
Con của Giám đốc Hưng vốn là đối tượng tệ nạn xã hội, từng tham gia hút chích, giao du với giới xã hội đen. Lợi dụng chức vụ, ông Hưng đưa con mình vào đây để “quản giáo” những người nghiện hút khác. Phước thường xuyên hung hăng, đánh đập học viên. Sau cái chết của Thuận, Ban Giám đốc Trung tâm đã tìm cách bịt đầu mối, hăm dọa học viên phải khai báo theo sự sắp xếp của họ. Phước ngang nhiên tuyên bố: “Đ.m, xem ai làm gì được”. Khi báo chí vào cuộc, y điên cuồng bắn tin hăm dọa “làm thịt” nhà báo, gửi lời nhắn: “Đồng đội của thằng Phước này ở Sài Gòn không ít đâu...”.
Về phía Đoàn Thanh tra liên ngành, ông Nguyễn Minh Đước đã có những đề nghị thẳng thắn là mong báo chí tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.
(Theo Nông Nghiệp VN, 29/6)
Theo dòng sự kiện:
Trưởng ban TCCQ Bình Phước dung túng cháu trai(30/6)
Thanh tra toàn diện Trung tâm cai nghiện Bình Phước (25/6)
Đề nghị lập đoàn thanh tra vụ án Nguyễn Hữu Thuận (15/6)
Đòn roi và nô lệ tình dục ở Trung tâm cai nghiện Bình Phước (6/6)
Khởi tố 4 bị can trong vụ án Nguyễn Hữu Thuận (29/5)
“Nguyễn Hữu Thuận chết do tác động từ bên ngoài” (25/5)
Khởi tố vụ án hình sự về cái chết của Nguyễn Hữu Thuận (19/5)