Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Trần Đình Triển (trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân) cho biết, ngày 2/5, ông đã được gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nguyễn Công Nhựt, nghi can chết tại trụ sở công an huyện Bến Cát - Bình Dương) mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo hồ sơ mà gia đình chị Tuyền cung cấp, ông nhận thấy có quá nhiều vi phạm trong việc bắt giữ anh Nhựt cũng như nhiều bất thường trong vụ “tự tử” của anh này nên đã chấp nhận lời mời trên.
Di ảnh anh Nhựt trước trụ sở công ty nơi anh làm. Ảnh: Nguyệt Triều. |
Cũng theo luật sư Triển, anh Nhựt bị giữ từ ngày 21/4, mãi đến sáng 25/4 thì gia đình mới nhận được thông báo của công an huyện Bến Cát, nhưng là để thông báo việc anh này đã “tự tử”. Đây là việc làm sai quy định, vi phạm tố tụng.
“Nếu công an huyện Bến Cát tạm giữ hành chính với anh Nhựt thì chỉ có quyền giữ trong vòng 24 giờ. Còn nếu tạm giữ hình sự thì phải có lệnh bắt, phê chuẩn của VKS cùng cấp và đều phải thông báo với gia đình đương sự. Đằng này, VKSND huyện Bến Cát xác định chưa hề ra bất cứ văn bản phê chuẩn nào về việc bắt anh Nhựt. Như vậy, công an huyện Bến Cát đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật”, ông Triển nói.
Luật sư Triển cũng cho hay, sáng 25/4 gia đình anh Nhựt đã đến trụ sở công an huyện Bến Cát theo thông báo nhưng không được tiếp đón. Một giờ sau, công an lại có cuộc họp với cán bộ công ty của anh Nhựt, kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Sau đó công an mới thông báo anh Nhựt đã chết. Suốt thời gian đó họ khám nghiệm hiện trường, để gia đình anh Nhựt đứng ngoài không hay biết gì, là sai luật.
Mặt khác, trong thời gian anh Nhựt bị giữ tại trụ sở công an, chị Tuyền nhiều lần nhận được “lời đề nghị khiếm nhã”, gợi ý “lo lót” của người tự xưng là “đang điều tra vụ án của anh Nhựt”. Từ điều tra băng ghi âm, list danh sách điện thoại của chị Tuyền... có nhiều chứng cứ để điều tra rõ ràng sự việc nhưng đến nay cơ quan công an vẫn chưa có kết luận chính thức, gây bức xúc rất nhiều cho gia đình chị Tuyền và dư luận.
“Ngày 5/5, chúng tôi sẽ có đơn khiếu nại chính thức đến Bộ công an, VKSND Tối cao và các cơ quan chức năng khác để làm rõ những khuất tất trong cái chết của anh Nhựt”, luật sư Triển khẳng định.
Trao đổi với VnExpress, chị Tuyền cho biết thêm, buổi sáng 25/4, bệnh viện Đa khoa huyện Bến Cát đã tiếp nhận thi thể anh Nhựt do công an huyện Bến Cát gửi. Sau đó chiều cùng ngày, công an huyện Bến Cát mới dẫn đưa chị Tuyền và người thân đến căn phòng đã được ‘dọn sạch’, chỉ khu vực mà cảnh sát phát hiện anh Nhựt chết trong tư thế treo cổ. Ngày 26/4, xác anh Nhựt được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để Hội đồng khám nghiệm pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm. Gia đình đã vô cùng đau đớn khi thấy ngoài sợi dây điện quấn quanh cổ anh thì còn những dấu vết để lại trên thi thể anh Nhựt như: bị thương nặng ở hạ bộ, nhiều vết bầm tím ở háng, đùi, đầu bàn chân...
“Chúng tôi đã chụp lại một số hình ảnh các vết thương của Nhựt. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi cũng sẵn sàng khai quật mồ để một lần nữa làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình…”, bà Thái Thị Lượm, mẹ anh Nhựt nói.
Vũ Mai - Nguyệt Triều