Giả dạng xe tốc hành để cướp tài sản của hành khách
Chiếc xe tang vật. |
Từ năm 1999, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều vụ gây mê cướp tài sản của hành khách đi trên xe tốc hành. Thủ đoạn của bọn tội phạm là mời dùng kẹo cao su hoặc nước ngọt có trộn, tẩm thuốc mê. Nạn nhân chỉ tỉnh dậy khi đã nằm lại lề đường nào đó. Không ai nhớ chính xác bọn tội phạm, ngoài biển số 69M của xe khách 15 chỗ đó...
5 giờ chiều ngày 17/1, chị Nguyễn Thị Bé Chín (ở xã Long Định, huyện Châu Đất, Tiền Giang) đứng gần cầu Rượu đợi xe. Một chiếc tốc hành 15 chỗ tấp vào. Lên xe, được mời uống nước “Tê giác húc” nhưng chị từ chối. Những kẻ “tốt bụng” liền khống chế, đổ vào mồm chị. Nhưng vì chị Chính phản ứng giãy giụa nên không uống được nhiều và không bị mê hẳn. Xe đến ngã ba Trung Lương, chị kêu la và nhào lên ghì lấy người tài xế. Một số lái xe ôm dưới đường thấy nghi ngờ liền báo công an.
Cảnh sát giao thông lập tức đuổi theo chặn đầu chiếc xe biển số 69M-7169. Bốn đối tượng bị bắt gồm vợ chồng tên Lưu Trung Quốc (chủ xe), Lê Mạnh Sáu (sinh 1965, ở thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Nguyễn Kim Hằng (sinh 1973, ở Cần Đăng, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Tên Nguyễn Hoàng Nhị chạy thoát.
Trên đường đưa chiếc xe tang vật về Công an Châu Thành, bọn tội phạm ném 3 lon nước tăng lực ra ngoài nhằm phi tang. Hôm sau, 3 phạm nhân ra lao động nhìn thấy chia nhau uống... liền bị mê man!
Ban giám đốc Công an Tiền Giang tặng giấy khen và 500.000 đồng cho 4 người chở xe ôm ở ngã ba Trung Lương đã phát hiện và hỗ trợ công an truy đuổi theo chiếc xe của bọn tội phạm. Đó là: Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Văn Tuấn, Võ Văn Hương, Trần Công Danh.
(Theo Công An TP HCM, Sài Gòn Giải Phóng, 2/2).