Nạn nhân, vợ chồng anh Nguyễn Hà Thuyên và chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, cho biết, cả hai tên đều cao to, vừa vào tới cửa đã lớn tiếng tuyên bố: “Đàn em Năm Cam đây, khôn hồn nôn hết vàng ra”. Tên cầm súng khống chế anh Thuyên và người giúp việc. Tên còn lại dùng lựu đạn ép chị Ngọc Anh gom gần hết số vàng đang bày trong tủ vào một chiếc túi nhỏ.
Một chiếc xe Daewoo trắng, biển số đỏ, được tên thứ ba cầm lái đợi sẵn cách tiệm vàng chừng 500 m, vọt tới đón bọn cướp khi đã vơ hết vàng. Sau đó chiếc xe phóng thẳng hướng quốc lộ 1.
Có tin rằng toán cướp gồm 5 tên, ngoài tiểu liên, lựu đàn còn mang theo hai súng ngắn. Về việc này, trung tá Dương Khương Duy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Bắc Giang, xác nhận nhóm cướp chỉ có 3 tên, trong đó 2 tên đội mũ bảo hiểm che mặt.
Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với công an thị xã tiếp tục lấy lời khai của chủ nhà và nhân chứng.
(Theo Tuổi Trẻ)