Lúc 10h 45’ hôm đó, Hiệp xô xát với một học sinh lớp 9E là Nguyễn Thanh Tùng, và bị Tùng tát một cái vào má trái. Bảo vệ trường đã can thiệp, báo cáo Ban giám hiệu. Ông Đỗ Đình Lậm, Phó hiệu trưởng THCS Dịch Vọng, gọi cả Hiệp và Tùng lên văn phòng làm kiểm điểm đến 12 giờ. Hiệp về nhà, chỉ ăn được một bát cơm và kêu đau đầu. 14h cùng ngày, gia đình đưa em vào Bệnh viện Từ Liêm, rồi chuyển lên Viện Nhi Thụy Điển. Theo bệnh án, khi nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu độ 3 và tử vong ngày 16/10.
Kết quả giám định pháp y trung ương khẳng định: “Em Hiệp bị chảy máu dưới màng não mềm và trong khoảng não thất; đặc biệt tiểu não bị chảy máu dữ dội; 2 phổi phù căng sung huyết nặng, tim to nhẽo... Nguyên nhân làm cho cháu Hiệp chết là chảy máu não nặng và phù phổi cấp”.
Theo giải trình của 3 học sinh cùng lớp Hiệp, khi các em đưa Hiệp vào văn phòng hội đồng, ông Lậm đã tát Hiệp 2 cái. Có em nhận xét: “Em thấy thầy khó gần, hơi nóng tính, thấy ai sai thầy hay quát tháo”. Về việc này, ngày 15/10, thầy Lậm đã tường trình: “Trong quá trình làm việc tại phòng hội đồng, tôi không hề đánh hoặc tát em Hiệp lớp 8C và em Tùng lớp 9E. Khi tôi làm việc có cô Thu Oanh chủ nhiệm lớp 9E và cô Phạm Liên chủ nhiệm lớp 9C, cùng một số thầy cô giáo khác”.
Hôm 15/10, Phòng Giáo dục đào tạo quận đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục đào tạo và UBND quận, trong đó có chi tiết: “Năm 2001, em Hiệp bị viêm não phải cấp cứu và điều trị 2 tháng tại Bệnh viện Nhi Thụy Điển”. Báo cáo cũng ghi: “Sơ bộ ban đầu, chưa có căn cứ để kết luận thầy Lậm tát học sinh, và theo nhận định của bác sĩ, nhiều khả năng em Hiệp bị chảy máu não do có bệnh”. Còn theo bạn bè Hiệp, từ sau lần nghỉ chữa bệnh trước (6/2001), em không hề nghỉ ốm. Những hôm trước khi xảy ra vụ việc, Hiệp vẫn chơi bóng và học tập bình thường.
Để phục vụ cho công tác điều tra, ngày 15/10, UBND quận Cầu Giấy đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Đỗ Đình Lậm.
(Theo Thanh Niên)