Ngày 5/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47 - Công an TP HCM) khởi tố 16 nghi can điều tra về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, Nguyễn Viết Huỳnh (35 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, ngụ Hà Nội), Trần Hùng Kiệt (tự Vy, 30 tuổi), Châu Minh Tuấn (tự “Tuấn Hitle”, 43 tuổi), Lâm Quốc Đạt (“Đạt Ma”, 29 tuổi) được xác định có vai trò cầm đầu.
Trước khi sa lưới, các nghi can này sống dưới vỏ bọc giàu sang, đi xe xịn, tiêu tiền như nước ở các bar, vũ trường tại Sài Gòn.
Những nghi can cầm đầu. Ảnh: C.A |
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm trinh sát phòng PC47 phát hiện nhiều tay giang hồ gốc Hải Phòng vào Sài Gòn mở tiệm cầm đồ và cho vay nặng lãi. Qua thời gian theo dõi, Huỳnh nổi lên là đại ca với nhiều hoạt động ngầm.
Vợ qua đời bị bạo bệnh, anh ta Nam tiến lập nghiệp, sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy Dương (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại căn nhà trên đường Trường Sơn, quận 10. Bộ đôi này không làm ăn gì nhưng mỗi khi ra đường thường sử dụng xe máy SH đời mới hay chiếc BMW. Ban đêm, nguồn tin trinh sát cho biết Huỳnh cùng người tình vào những quán bar, vũ trường lớn ăn chơi song thực chất là móc nối với các đầu nậu ma tuý.
Xác định nghi can này có liên quan đến đường dây ma tuý từ Hải Phòng vào, Công an TP HCM đã lên chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc làm trưởng ban. Nhiệm vụ ban đầu được đưa ra là PC47 phải chặt đứt từng mắt xích trong đường dây của Huỳnh như Đạt “Ma”, Kiệt “Pê đê”, Tuấn “Hitle”…
Chiếc valy giấu ma tuý. Ảnh: C.A |
Theo cảnh sát, Kiệt “Pê đê” hành nghề làm tóc, trang điểm cho các ca sĩ không chuyên kiêm luôn việc bán ma túy cho các dân chơi ở quán bar, vũ trường. Tên này thường lấy hàng của Huỳnh nhưng gần đây chuyển sang làm ăn với Khánh, một chủ tiệm cầm đồ ở quận Tân Phú. Cứ vài ba ngày, Kiệt lại nhận một "chuyến hàng" từ Hải Phòng chuyển vào bằng đường hàng không.
Đêm cuối tháng 4, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên xuống máy bay, đón taxi, ôm valy lẩn nhanh vào nhà Kiệt ở đường Nguyễn Trãi (quận 1). Xác định tên này là người giao hàng, cảnh sát ập vào bắt giữ, thu gần 2,5 kg ma tuý "đá" và ketamin (ma tuý tổng hợp) trong chiếc valy. Nhiều đệ tử của Kiệt "Pê đê" cũng bị bắt ngay sau đó cùng một lượng lớn ma tuý nữa.
Tiếp tục mai phục những chân rết khác, Khánh bị cảnh sát không chế ngay trên đường khi mang theo gần 1.000 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở cũng là tiệm cầm đồ của Khánh ở quận Tân Phú, các trinh sát còn phát hiện thêm 2.500 viên thuốc lắc khác và gần một kg hàng "đá"...
Cùng lúc, một mũi trinh sát khác ập vào khách sạn tại phường 7 (quận Gò Vấp), bắt Tuấn “Hitle” và các đàn em, thu lượng lớn ma tuý tổng hợp.
Một phần tang vật thu giữ. Ảnh: C.A |
Tiếp đó, tối một ngày giữa tháng 5, các chiến sĩ Phòng PC47 bất ngờ xuất hiện khi Huỳnh và người tình đang giao 50 viên thuốc lắc cho một dân chơi tại ngã ba Trường Sơn - Hồ Bá Kiện (phường 15, quận 10). Khám nhà tên này, cảnh sát thu thêm hàng trăm viên nén và nhiều kg ma tuý tổng hợp các loại.
Nghe tin đồng bọn bị bắt, Đạt “Ma” - đầu nậu cấp dưới của Huỳnh nguỵ trang với vỏ bọc chủ quán cà phê tại quận Tân Phú - đã bỏ trốn. Các trinh sát lần theo dấu vết của hắn suốt nhiều ngày mới vây bắt được Huỳnh cùng nhiều đàn em.
Bước đầu, khai với cơ quan điều tra, Huỳnh cho biết mới buôn ma tuý từ đầu năm. Nguồn hàng chủ yếu từ Hải Phòng chuyển vào. Mỗi khi bận công chuyện, mọi giao dịch Huỳnh đều nhờ người tình lo.
Chưa có thống kê đầy đủ, song qua tang vật thu từ đường dây này cho thấy đây là một trong những vụ án ma túy lớn nhất tại TP HCM.
Quốc Thắng