Năm 1985, anh Sần Cóng Dồng (1963) và chị Hong Nàm Mùi (1967) nên vợ nên chồng. Hai người đăng ký kết hôn tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán. Năm 1997, Mùi đến TP HCM làm thuê để cải thiện thu nhập. Hai năm đầu, chị thỉnh thoảng ghé về Đồng Nai thăm chồng con. Song đến năm 2000, thì anh Dồng không có tin tức gì của vợ. Lặn lội đi tìm, anh mới vỡ lẽ rằng Mùi đã lấy một người Đài Loan, giàu có và đang sống cùng ông này ở nước ngoài.
Sau khi Chềnh Nhục Sáng, cháu Hong Nàm Mùi, thừa nhận chính gia đình Sáng đã lo chạy việc này giúp Mùi. Anh Dồng phát đơn khiếu nại UBND xã Phú Lợi, vì cho rằng UBND xã đã tiếp tay trong việc hợp thức hóa giấy tờ để vợ Dồng "bỏ xứ đi theo người đàn ông khác". 6 tháng trôi qua, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời... Không những thế, Dồng còn bị Công an xã Phú Lợi "tịch thu" sổ hộ khẩu, phạt 100.000 đồng vì để... xổng mất vợ, mà "không đăng ký tạm vắng" cho vợ (?).
Theo đại úy Thi Văn Cảnh, Đội phó an ninh, Công an huyện Định Quán, trong sổ lưu cấp giấy chứng nhận độc thân ở Ban tư pháp của 2 xã Phú Lợi và Phú Vinh từ năm 1997 đến nay, thì không thấy tên Hong Nàm Mùi (?)... Ông Cảnh cho biết thêm, Công an Định Quán đã có công văn ngày 15/10/2001 gửi Sở Tư pháp và Phòng PA 35, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị xác minh trường hợp kết hôn và xuất cảnh của bà Mùi, nhưng không có hồi âm. Ngày 17/12/2001, họ lại gửi tiếp công văn đề nghị lần 2, nhưng 3 tháng trôi qua vụ việc vẫn tiếp tục rơi vào... im lặng.
(Theo Lao Động)