Anh Nguyễn Thành Công (xã Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên) cùng nhiều người đang chia tiền từ bán kỳ nam thì một nhóm thanh niên mặt mũi dữ dằn bất ngờ xông thẳng vào nhà. Chúng yêu cầu phải được chia 20 triệu đồng.
"Đám côn đồ dọa nếu không làm theo thì sẽ không để chúng tôi yên, ngày nào cũng có người đến “hỏi thăm” và sẽ giết hết cả nhà nếu ngoan cố. Tôi xuống giọng năn nỉ liền bị bọn chúng đánh”, anh Công nói.
Sau khi quậy phá ở nhà anh Công, đám đông kéo đến nhà anh Nguyễn Trung Thoại (người vừa trúng trầm) tiếp tục uy hiếp bắt chia tiền.
Trương Tuấn Dũng và Phạm Ngọc Thạch. |
Theo cảnh sát, để an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình, hai anh Công và Thoại đã đưa 20 triệu đồng cho nhóm này. Nhưng chỉ vài ngày sau, chúng lại gọi điện thoại, bắt đưa thêm 25 triệu đồng. Nhóm côn đồ dọa “ai khai báo với cơ quan công an, sẽ bị cắt cổ, thủ tiêu".
Công an huyện Đông Hòa vừa xác định nhóm thanh niên cưỡng đoạt tiền do Trương Tuấn Dũng và Phạm Ngọc Thạch cầm đầu. Lệnh bắt hai người này được thực thi.
Tại cơ quan điều tra, họ khai biết các anh Công, Thoại... vừa bán kỳ nam và đang tổ chức chia tiền nên đến cưỡng đoạt. Sau khi dễ dàng có được 20 triệu đồng, cả đám tiếp tục đòi thêm 25 triệu đồng nữa.
Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người khác có liên quan.
Theo các chuyên gia về y học cổ truyền, kỳ hương hay còn gọi là kỳ nam, được tạo thành từ cây dó lâu năm. Dó tự mọc trong rừng, phát triển thành cổ thụ, thường mọc ở các vùng núi miền Trung dọc theo các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam... Trầm hương và kỳ nam của Việt Nam rất có giá trị trên thị trường quốc tế. Đó là những hương liệu quý giá trong việc điều chế các loại nước hoa hảo hạng như Santal, Nuit d'Orient..., một số xà phòng tắm và nhất là nhang trầm. |
A. Ma Yên