Tên cướp vẫn trong tình trạng vật vờ nên cảnh sát chưa lấy được lời khai, danh tính. Ảnh: Quốc Thắng |
Chiều 4/7, Trung uý Phan Quốc Việt và thượng sỹ Trần Văn Lượng (công tác tại CSGT dẫn đoàn) trên đường đi đến cơ quan thì phát hiện 2 thanh niên xăm trổ đầy mình, điệu bộ khả nghi. Đến đường Ngô Quyền (phường 1, quận 5), bọn chúng bất ngờ áp sát, giật sợi dây chuyền của một thiếu nữ đứng bên đường.
Ngay lập tức 2 CSGT rồ ga đuổi theo hai tên cướp đang phóng bạt mạng, lạng lách nhằm tẩu thoát. Cuộc truy bắt diễn ra đã làm nhiều người đi đường "đứng tim" vì sự liều lĩnh của bọn cướp. Khoảng hơn một cây số sau, các CSGT đã vượt lên, đạp ngã xe hai tên cướp. Trên đường bị áp giải về trụ sở công an, một tên vùng chạy nhưng vẫn bị bắt lại. Tang vật là sợi dây chuyền vàng được trả lại cho nạn nhân.
Phương tiện gây án và sợi dây chuyền tang vật. Ảnh: Quốc Thắng |
Tại cơ quan công an, 2 tên cướp lờ đờ có biểu hiện phê ma tuý. Kẻ trực tiếp giật dây chuyền khai tên Nguyễn Bá Nhật (28 tuổi, ngụ quận 10). Tên còn lại vẫn mê man chưa xác định được lai lịch.
Quốc Thắng