Cha mẹ chết không để lại di chúc, 7 anh chị em bà Tâm phải nhờ tòa phân xử. Tòa chia đều cho mọi người, theo hình thức người nào mua toàn bộ theo giá xác định của tòa thì có trách nhiệm trả phần được hưởng cho những người còn lại. Các anh chị em thống nhất để bà Tâm mua, và bà đã nộp đủ tiền theo quy định. Đội thi hành án thị xã Cao Lãnh lập biên bản bàn giao tài sản cho bà Tâm với chữ ký của7 anh chị em.
Nhưng sau đó, Phạm Minh Dũng, người em thứ 5 trong nhà, khiếu nại. Ngày 23/3/2001, TAND Tối cao có văn bản trả lời, khẳng định bản án nói trên là đúng. Gần 2 tháng sau, UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở cho bà Tâm.
Có giấy tờ chủ quyền, bà Tâm làm thủ tục bán căn nhà cho người khác, nhưng tới Phòng công chứng tỉnh thì bị ách lại, với lý do em bà Tâm không đồng ý bán. Trưởng phòng Công chứng Nguyễn Trần Hưng cho rằng Đội thi hành án phải tổ chức bán đấu giá căn nhà nói trên mới đúng luật.
Bên Đội thi hành án có quan điểm ngược lại, rằng đây là vụ án phân chia tài sản thừa kế, không phải phát mại để thi hành án. Hơn nữa, bà Tâm đã được xác lập quyền sở hữu nhà và đất theo quyết định của UBND tỉnh, Phòng công chứng không thể từ chối xác nhận hợp đồng mua bán tài sản đã được công nhận sở hữu.
Vụ việc dây dưa kéo dài cả gần năm nay mà vẫn chưa ngã ngũ. Cả 7 anh em bà Tâm cứ bấp bênh vì phải chờ kết quả xử lý cuối cùng.
(Theo Pháp Luật TP HCM)