Con cái đuề huề, kinh tế khá giả, cuộc sống của vợ chồng ông Hiền ở Gia Lai khiến nhiều người mong ước. Ngày 15/9, ông đau bụng nên rời chỗ làm về nhà. Nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ, ông mở cửa, đập vào mắt là cảnh vợ nằm bên người đàn ông lạ.
Hai người trên giường vội mặc áo quần quỳ lạy dưới chân ông xin tha thứ. Sau hồi bình tĩnh, ông chấp nhận cuộc nói chuyện tay ba. Ông Vinh kể lại toàn bộ mối tình vụng trộm với vợ ông như thế nào và viết lđơn xin chấm dứt tình yêu.
Nội dung lá đơn "kính gửi ông và gia đình" ghi rõ giờ phút hai người quan hệ tại nhà ông. Sau khi nhận "từ trước đến nay chúng tôi có tình cảm và qua lại với nhau", ông Vinh "xin chấm dứt tình yêu", cam đoan từ nay sẽ không nhắn tin, gặp gỡ hay qua lại với vợ ông nữa. Ông Vinh xin đền bù số tiền 10 triệu đồng hao mòn về thể xác và tinh thần cho gia đình ông, cam đoan nội dung trong đơn viết hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc.
Tại văn phòng công chứng ở thành phố Pleiku, sau khi tần ngần đứng ở cửa hồi lâu, ông Hiền buồn bã đưa tờ đơn “chấm dứt tình yêu” của vợ mình và người đàn ông kia. Ông bảo muốn công chứng của cơ quan Nhà nước về tờ đơn để xác nhận sự việc trên là đúng sự thật và thể hiện sự quyết tâm chấm dứt tình yêu giữa hai người này cũng như việc bồi thường 10 triệu đồng là hoàn toàn tự nguyện. "Tôi đau lắm, nhưng vì 2 đứa con, vì vợ của mình nên âm thầm một mình đi công chứng", ông nói.
Ông trưởng văn phòng công chứng cho biết đây là lần đầu tiên gặp khách hàng có đề nghị như thế này. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ nội dung, ông đã giải thích không thể đáp ứng yêu cầu.
Theo Công an Đà Nẵng
* Tên nhân vật đã thay đổi.