My khai, năm 2006, My và cậu bạn cùng tuổi Lê Minh Hiền quan hệ tình cảm yêu đương tại quê nhà Lạng Sơn. Đôi tình nhân nhiều lần đi quá “giới hạn” kiến My mang bầu. Năm 2007, người yêu chia tay My để về Hà Nội học cao đẳng. Cách xa hàng trăm cây số, My vẫn thi thoảng tới thăm nơi trọ học của Hiền.
Chiều 25/9/2007, My đến nơi trọ của người yêu ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, nhưng Hiền đối xử với lạnh nhạt, tỏ thái độ không muốn tiếp.
Nghi ngờ người yêu đã có bạn gái khác, My chủ động ăn trộm kéo ở quán nước gần đó, rồi đem về giấu dưới gầm giường. Tối hôm đó, anh Hiền bảo My sang phòng của bạn ở bên cạnh ngủ, nhưng cô không đồng ý, cố tình ngủ lại để thực hiện hành vi phạm tội.
Rạng sáng hôm sau, My đã dùng kéo sát hại anh Hiền ngay trên giường. Người thanh niên này chết sau đó vài giờ.
Hôm nay, hành vi của My đã bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội giết người. Cô gái 21 tuổi bị tuyên án phạt 16 năm tù.
Thu Anh