Bà B. và ông M. kết hôn với nhau đã 20 năm và có hai mặt con, sống tại khu phố 2 phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hai năm trở lại đây, bà B. bỗng trưng diện như con gái mới lớn và thường xuyên vắng nhà qua đêm không có lý do. Ông M. nghi vợ có bồ, rạn nứt gia đình thường xuyên xuất hiện. Hai người ký đơn ly hôn, trong thời gian chờ ra tòa (ngày 5/4), bà B. thu dọn dần hành lý ra khỏi nhà. Buồn rầu, M. sang nhà bố đẻ là ông Mĩnh tâm sự. Thấy con trai đau khổ, ông dặn con khi nào vợ về phải gọi điện báo để ông sang nhà, làm cho ra nhẽ.
Trưa 8/4, ông Mĩnh cùng con trai là Trần Văn Hòa mang theo xích và ổ khóa đến gặp con dâu. Ông hỏi: "Sao mấy hôm nay đi đâu không báo cho chồng và con biết?". Bà B. nhát gừng: "Việc này là của vợ chồng tui, không mắc mớ đến ông mà hỏi". Tức giận, ông Mĩnh sai hai anh em M. quấn xích vào chân trái bà B, rồi bấm khóa.
Gần hai giờ sau, nhận tin báo, công an phường đến yêu cầu tháo xích nhưng ông Mĩnh phản ứng quyết liệt, đuổi ra khỏi nhà… Cuối cùng, Cảnh sát 113 tỉnh Bình Thuận được tăng cường để đến mời bố con ông Mĩnh về trụ sở. Tại đây, ông Mĩnh cho rằng xích chân con dâu là để bảo vệ hạnh phúc gia đình cho con trai trước việc con dâu không chung thủy.
Hiện Công an Phan Thiết vẫn chưa xác định được biện pháp xử lý ông Mĩnh. Người cho rằng cần khởi tố cha con ông về tội bắt giữ người trái pháp luật. Lại có người bảo việc xích chân bà B. chỉ nhằm mục đích răn đe, hơn nữa ông Mĩnh không buộc chân nạn nhân vào một vật cố định (cột nhà hay chân giường, chân ghế)... mà chỉ vòng dây xích, bóp khóa vào cổ chân vì vậy không thể gọi là bắt người trái luật. Cũng có ý kiến cho rằng nên xử lý cha con ông Mĩnh về tội làm nhục, song lại có người phản đối vì việc này chỉ diễn ra trong nhà, bà B. không bị bêu riếu ngoài đường...
(Theo Pháp Luật TP HCM)