Theo đề xuất của Cục Cảnh sát điều tra, những lô đất bị bán cho nhiều người thì nay nên “trộn” vào để phân lô lại thành các ô nhỏ hơn trước, để nạn nhân bị lừa đảo nào cũng có đất. Giải pháp này, theo luật sư Trần Công Ly Tao, là hợp lý. Bởi nếu làm từng bước như thủ tục tố tụng thì “không biết đến khi nào người dân mới nhận được đất”.
Trong vụ án, hàng chục ha đất ở TP HCM đã được giao cho các dự án của Trần Văn Giao. Tuy nhiên tất cả không được thực hiện đúng tiến độ. Thậm chí Trần Văn Giao và Nguyễn Văn Trung đã dùng một mảnh đất bán cho nhiều người. Đến nay hai công ty Đông phương và Hải Đăng do Giao và Trung lập ra còn nợ khách hàng hơn 73 tỷ đồng và 5.887 cây vàng. Theo thủ tục tố tụng chung, đất và số tiền thu giữ được của các đối tượng đều là tang vật, vật chứng, và phải được giữ nguyên hiện trạng chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Đây lại là vụ án phức tạp nên nhiều khả năng còn phải kéo dài, chưa biết bao giờ tòa có phán quyết cuối cùng. Cứ đeo đẳng như vậy thì những người dân bỏ tiền ra mua đất, mua nhà của Đông Phương, Hải Đăng sẽ phải chịu thiệt hại trực tiếp. Luật sư Trần Công Ly Tao nói: “Đất đai không như hàng hóa khác, giá trị luôn thay đổi và còn chịu những cơn sốt giá. Thành phố nên có giải pháp giao cho đơn vị có đủ năng lực, tiếp nhận các dự án của Trần Văn Giao, sớm khắc phục hậu quả”.
Song đến nay, nhiều khu đất rộng ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), nơi tọa lạc các dự án của Trần Văn Giao, vẫn nằm im cho cỏ phủ. Chủ tịch phường Võ Thị Hằng nói: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ, giữ nguyên hiện trường. Nhưng thật khó bởi nhân lực thiếu, mà hở một cái là người ngoài vào lấn chiếm đất ngay”. Một cán bộ khác của địa phương tiếc nuối rằng nếu các dự án mà Trần Văn Giao đã vẽ ra nay được thực hiện thì Hiệp Bình Chánh sẽ không còn phải giữ bộ mặt một đơn vị nghèo của thành phố.
Gần 300 công nhân của Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội có thể là những người chịu hậu quả nặng nề nhất của vụ án. Họ đã tích cóp tiền bạc từ đồng lương ít ỏi để mua đất trong dự án nhà ở của Đông Phương. Nhưng 8 năm đã trôi qua, họ chỉ biết mòn mỏi lo lắng, hoặc cùng nhau vác đơn đi khiếu kiện.
Về các đề xuất của cơ quan công an, một cán bộ văn phòng UBND TP HCM cho biết đến nay thành phố vẫn chưa có biện pháp gì. Còn ông An Dũng, Kiến trúc sư trưởng thành phố thì nói: “Còn phải chờ tòa xử xong đã”.
(Theo Tuổi Trẻ)