Thông qua khoảng 20 “vệ tinh”, Mạnh và Tuấn gom được 580 người muốn xuất khẩu lao động, thu của mỗi người từ 1.500 đến 4.000 USD. Tự khai đã nhận hồ sơ của 300 người với số tiền hơn 300.000 USD, Mạnh nhận của 280 người` số tiền 500.000 USD. Đầu năm nay, chúng đưa 76 người từ Hà Nội vào TP HCM để chờ xuất khẩu sang Hàn Quốc. Nhưng do trục trặc, số người này không “lọt” và bị bỏ rơi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng trong thời gian này, Mạnh và Tự tổ chức xuất cảnh trái phép cho 46 người sang Thái Lan...
Tại trụ sở CIEPICO, 64 Thụy Khê, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ được 20 kg hồ sơ của những người lao động, được cất giấu tại tủ riêng của Mạnh và Tự. Tự khai, đã trả 200 hộ chiếu cho người lao động. 54 hộ chiếu còn lại được công an thu giữ.
Đáng chú ý là CIEPICO chưa được Cục Quản lý lao động với nước ngoài (Bộ LĐTB&XH) cho phép kinh doanh xuất khẩu lao động. Do đó, Mạnh và Tự đã móc nối với các đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động, xin chỉ tiêu để làm ăn. Hiện nay, hàng chục người tập trung trước cửa CIEPICO để tìm gặp Tự, Mạnh. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty giải thích với các nạn nhân là họ đã buộc thôi việc Mạnh và Tự.
(Theo CAND, Thanh Niên, 7/4)