Cơ quan chức năng xác định, Trần Văn Chiến xin vào làm lễ tân tại nhà nghỉ của bà Thanh được một tuần thì bị sa thải. Không tiền, gã thanh niên hơn 20 tuổi tính chuyện cướp tài sản của bà chủ nhà nghỉ.
Một đêm, hắn lẻn lên tầng 2 của nhà nghỉ, trốn vào nhà vệ sinh. Khi bà Thành bước vào đây bị Chiến bóp cổ cho đến chết. Sát thủ cướp sợi dây chuyền 12 chỉ vàng của nạn nhân, lục tủ lấy 4 triệu đồng. Trước khi tẩu thoát, hắn cướp chiếc xe máy tay ga và khóa cửa nhà nghỉ ở bên ngoài.
Gần 10 ngày sau khi vụ án xảy ra, đầu tháng 1/2006, con gái bà Thanh tới thăm mẹ, đã phát hiện ra sự việc. Lúc này, Chiến bán dây chuyền được gần 10 triệu đồng, mang xe máy vào TP HCM. Sau gần một năm lẩn trốn, tháng 12/2006, Chiến bị Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) bắt theo lệnh truy nã của Công an Hà Nội.
Ngày 11/6, TAND Hà Nội tuyên án tử hình với Chiến về tội giết người, cướp tài sản.
Anh Thư
*Tên nạn nhân đã thay đổi