Nhiều cô gái nháo nhác, hoảng loạn khi thấy bóng dáng của những người mặc sắc phục. Trong chốc lát, họ cùng chủ môi giới, phiên dịch viên và các chú rể ngoại quốc bị đưa về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, các cô cho biết đều đến từ các vùng quê nghèo khó, chỉ ở độ tuổi 20, nhiều cô không biết chữ. Trong khi đó, những chú rể đều ở độ tuổi tứ tuần.
Những cô gái tham gia thi tuyển tại công an. Ảnh: X.H. |
Theo điều tra ban đầu, chủ đường này là Vũ Thị Bạch Yến (26 tuổi). Ba người khác trong vai trò cung cấp các cô gái và làm nhiệm vụ tổ chức, dẫn đường, cảnh giới cho Yến gồm: Dương Quốc Thái (34 tuổi), Nguyễn Quang Mậu (47 tuổi) và Trần Thanh Long (23 tuổi). Nhóm này thường móc nối với một "cò" Hàn Quốc tìm những người đàn ông có nhu cầu tuyển vợ. Sau khi tập hợp được 5-7 người, người này sẽ thông báo về phía Việt Nam qua phiên dịch Võ Thị Trúc Hà (24 tuổi).
Sáng nay, Hà đã thuê một chiếc ôtô Innova đón 5 người đàn ông Hàn Quốc từ khách sạn Minh Phụng (quận 11) đưa đến căn nhà của bà Yến. Tại đây, 51 cô gái trong độ tuổi đôi mươi được đưa từ nhiều địa điểm tập trung khác nhau, đã chờ sẵn, chuẩn bị cho cuộc thi tuyển. Tuy nhiên, khi chưa cô gái nào "trúng tuyển" thì vụ việc đã bị phát hiện.
Khai nhận ban đầu với cơ quan điều tra, "bà mai" Yến khai nhận, mỗi "chú rể" khi chọn được vợ phải chi 10.000 USD. Trong đó, gia đình cô gái này chỉ được trả 500 USD, những kẻ "giúp việc" trong phi vụ môi giới, mỗi người được hưởng gần hai triệu đồng. Số tiền còn lại đều thuộc về Yến.
Đức Quang