Với kết quả của loạt trận tối qua, Ukraine hầu như đã hết hy vọng cạnh tranh một trong hai vị trí cao nhất, dù vẫn còn 4 trận chưa đấu, nhiều hơn một trận so với Scotland, Italy và Pháp. Nhưng cục diện cuộc đua ở bảng B vẫn cực kỳ rối ren khi cơ hội dự Vòng chung kết (VCK) Euro 2008 cũng như nguy cơ bị loại vẫn còn bỏ ngỏ với cả 3 ứng viên nặng ký vừa nêu.
Các trận Vòng loại Euro 2008 đáng chú ý |
Bảng A Bảng B |
>Lịch, kết quả, xếp hạng vòng loại Euro |
Lần lượt xếp nhất nhì với 21 và 20 điểm, nhưng Scotland và Italy vẫn chưa chắc sẽ góp mặt trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ hè tới, bởi họ còn phải đối đầu trực tiếp tại Glasgow ở loạt trận chót. Ngược lại, tuy đứng thứ ba và mới có 19 điểm, nhưng Pháp vẫn nhiều khả năng đoạt vé ở bảng này dự VCK nếu thắng cả ba trận còn lại, gặp Quần đảo Faroes, Litva và Ukraine.
"Động đất" ở Parc des Princes
Gần một năm đã trôi qua kể từ trận lượt đi tại Glasgow, nhưng Pháp vẫn chưa thể quên vị đắng của kẻ chiến bại khi họ là đội chơi lấn lướt, nhưng lại thua 0-1 bởi một đòn "hồi mã thương" hiếm hoi của Scotland. Thế nên, lần tái ngộ tại Paris hôm qua được xem là cơ hội để thày trò HLV Domenech phục hận. Niềm tin chiến thắng của người Pháp cũng lên cao hơn hết, sau khi chứng kiến "Les Bleus" buộc Italy phải cưa điểm tại San Siro cách đây ít ngày. Tuy nhiên, điều mà ít ai ngờ lại xảy ra, khi kịch bản lần chạm trán hồi tháng 10/2006 được tái hiện và tuyển Pháp một lần nữa phải ôm hận.
![]() |
Pháp dồn ép đối phương suốt cả trận, nhưng không một lần dứt điểm thành công. Ảnh: AP. |
Trên sân Parc des Princes, bằng những pha dàn xếp tấn công nhuần nhuyễn và đa dạng, đội bóng áo lam hoàn toàn làm chủ trận đấu. Họ dễ dàng triển khai các bài phối hợp và tạo ra hàng loạt pha sóng gió về phía cầu môn Scotland. Nhưng trong một ngày thi đấu có phần đen đủi, cộng thêm việc hàng thủ Scotland chơi như "lên đồng", các chân sút chủ nhà đã phung phí tất cả những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra. Ngược lại, đội khách, bằng thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ, không chỉ giữ sạch được mành lưới nhà mà còn tận dụng được cơ hội hiếm hoi để ghi bàn quyết định thắng lợi 1-0, dù họ hoàn toàn lép vế về mọi thông số kỹ thuật.
Bảng thông số kỹ thuật | |||||||||||||||
|
Màn trình diễn thuyết phục trên sân San Siro cuối tuần qua khiến HLV Domenech tự tin giữ lại tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát và chỉ thay Henry (vắng mặt vì án treo giò) bằng Trezeguet ở vị trí tiền đạo cắm. Với đội hình gần như mạnh nhất này, Pháp không gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát cục diện trên sân, nhưng họ không tài nào xuyên thủng được bức tường phòng ngự của đội khách. Suốt 45 phút hiệp một, các cầu thủ áo lam chỉ tạo ra đúng hai cơ hội ăn bàn đáng kể, nhưng Malouda không thắng được thủ thành Craig Gordon trong pha đối mặt, còn Makelele thì vôlê vọt xà.
Diễn biến trên sân sau giờ nghỉ giải lao cũng không có nhiều biến chuyển khi Pháp vẫn miệt mài tấn công, còn Scotland thì chỉ dồn số đông bên phần sân nhà để bảo vệ cầu môn. Trezeguet chơi mờ nhạt, những vệ tinh xung quanh họ cũng chẳng khá hơn. Phút 55, Ribery, trong thế không người kèm, sút chéo góc quá hiền, để Gordon dễ dàng cản phá. 9 phút sau, tới lượt Anelka "tạo cơ hội" cho thủ thành đang bắt ở Sunderland trổ tài, tung người đẩy bóng vọt xà, với pha dứt điểm gần chấm 11 mét.
![]() |
Pháp thua trận cay đắng vì bàn thắng của McFadden (phải). Ảnh: AP. |
Không tận dụng được những cơ hội tốt nhất, Pháp phải trả giá đắt chỉ ít lâu sau đó. Trong một đợt phản công thần tốc ở phút 67, bóng đến chân McFadden. Tận dụng khoảng trống giữa tiền vệ thủ và cặp trung vệ của tuyển Pháp, tiền đạo CLB Everton bất ngờ "nã đại bác" từ cự ly 30 mét đưa bóng vào góc cao phía xa cầu môn, bất chấp nỗ lực bay người trong tuyệt vọng của thủ thành Landreau.
Ngay sau bàn thua này, HLV Domenech đã lần lượt tung Nasri rồi Benzema vào sân tăng cường cho hàng công. Nhưng bất chấp hai sự điều chỉnh này, nỗ lực tấn công không mệt mỏi trong thời gian còn lại của đội chủ nhà vẫn không mang lại hiệu quả trước hệ thống phòng ngự kín kẽ mà đội khách dựng lên để che chắn khung thành của Gordon. Hai đội rời sân với phần thắng 1-0 nghiêng về Scotland.
Đội hình thi đấu:
Pháp (4-4-1-1): Landreau - Diarra, Thuram, Escudé, Abidal (Benzema, 77') - Ribéry, Vieira (Nasri, 70'), Makelele, Malouda - Anelka - Trezeguet.
Scotland (4-5-1): Gordon - Hutton, Weir, McManus, McEveley - Ferguson, Brown, McCulloch, Fletcher (Pearson, 27'), Hartley -McFadden (O'Connor, 76').
Ukraine - Italy 1-2, ĐKVĐ thế giới trở lại đường đua
Phần nào lép vế trước đội bóng Đông Âu, nhưng nhờ cú đúp của tiền đạo Di Natale cùng sự vững vàng ở hàng thủ, thày trò Donadoni vẫn giành trọn 3 điểm như ý. Ngược lại, khó có thể diễn tả hết nỗi thất vọng của các cầu thủ Ukraine, nhất là thủ quân Shevchenko. Chân sút đang thất sủng ở Chelsea đã chơi một trận đầy cố gắng, thổi nhiệt huyết vào các đồng đội, ghi bàn san bằng tỷ số. Nhưng mình anh là không đủ để khỏa lấp sự thua thiệt về đẳng cấp của đội nhà so với "binh đoàn thiên thanh" thiện chiến và dày dạn kinh nghiệm.
![]() |
"Cánh én nhỏ" Sheva không thể giúp Ukraine làm nên "mùa xuân" thắng lợi trước Italy. Ảnh: AP. |
Trở lại với những diễn biến chính trên sân Olympiyskiy, do Gattuso bị treo giò, cộng thêm De Rossi chưa hết sốt, HLV Donadoni buộc phải bỏ sơ đồ 4-2-3-1 mà ông dày công chuẩn bị trong các buổi tập gần đây, để chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với cặp Ambrosini - Pirlo ở giữa sân, còn trên hàng công là Di Natale và Iaquinta. Một sự thay đổi bất ngờ nữa là sự hiện diện của Panucci, lão tướng đã vắng mặt ở ĐTQG hơn 3 năm qua, bên hành lang phải.
Sự thay đổi đột ngột về lối chơi khiến Italy chệch choạc thấy rõ trong những phút đầu, khi tuyến giữa và hàng công không tìm được sự ăn ý cần thiết, để đối phương có điều kiện dồn ép. Thậm chí phải nhờ đến thần may mắn, các nhà ĐKVĐ thế giới mới tránh khỏi một bàn thua mười mươi ở phút 30, khi Buffon đã bó tay sau cú sút phạt hiểm hóc của Sheva, thì bóng tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, trong một pha phản công đẹp 5 phút trước khi hết hiệp một, Italy bất ngờ có bàn mở tỷ số. Di Natale lập công với cú đánh đầu ở cự ly gần sau đường chuyền chuẩn xác từ cánh trái của Pirlo.
Không nhụt chí sau bàn thua này, Ukraine vẫn tấn công dồn dập và sức ép mà họ tạo ra về phía khung thành của Buffon rút cuộc cũng mang lại kết quả là tỷ số được san bằng ở phút 71. Tận dụng sự hỗn loạn trong vòng cấm Italy sau quả phạt gián tiếp, Sheva đón bóng bật ra, dứt điểm căng, khiến Buffon không kịp phản ứng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
![]() |
Di Natale là "ngọn lửa" thắp lại hy vọng giành vé dự Euro 2008 cho các nhà ĐKVĐ thế giới. Ảnh: AP. |
Phút 77, khi các CĐV chủ nhà còn lâng lâng nghĩ đến một cú lội ngược dòng thì ở dưới sân, Italy ghi bàn quyết định cũng bằng một pha phản công chớp nhoáng và cái tên xuất hiện trên bảng tỷ số vẫn là Di Natale. Từ giữa sân, Ambrossini vẩy bóng thuận lợi để chân sút của Udinese phá bẫy việt vị, hạ Shovkovski trong pha đối mặt, ấn định thắng lợi 2-1 quý giá cho tuyển Italy.
Đội hình thi đấu:
Ukraine (4-4-2): Shovkovskiy - Kucher, Yezerkiy, Rusol, Shelayev (Gladkiy, 69') ; Gusev (Milevskiy (88'), Kalynychenko (Voronin, 60'), Tymoschuk, Gay; Nazarenko y Shevchenko.
Italy (4-4-2): Buffon - Panucci, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta - Camoranesi (Oddo, 78'), Ambrosini, Pirlo, Perrotta (Aquilani, 68') -Iaquinta, Di Natale.
Bảng B
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Scotland | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 |
2 | Italy | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
3 | Pháp | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 19 |
4 | Ukraine | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5 | Litva | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 10 |
6 | Gruzia | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 7 |
7 | Faroe | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | 0 |
(Hai đội đứng đầu vào vòng chung kết)
Phương Minh