Những cổ động viên Thái hiếm hoi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Anh Tuấn |
Theo nhận định của cả Bangkok Post lẫn Nation, đội bóng yêu quý của họ chơi tốt hơn ở hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, Thái Lan đã để cho Việt Nam tạo nhiều cơ hội và một trong số đó là bàn thắng đẹp mắt của Văn Quyến, khiến thủ môn Kosin không kịp trở tay. Bangkok Post còn viết: "Việt Nam chưa giành được HC vàng bóng đá nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực đã 44 năm nay, và lần này, họ quyết tâm viết lại lịch sử". Tờ Nation cũng mở đầu bài bình luận của mình bằng dòng chữ: "Bàn thắng muộn của Datsakorn đã cứu đương kim vô địch". Theo họ, đây là một kết quả khiến người dân Thái cảm thấy hài lòng bởi đội bóng thân yêu của họ phải chơi dưới sức ép của 40.000 khán giả Việt Nam cuồng nhiệt, trong một sân vận động rợp màu đỏ. Nation còn dành hai tính từ khác nhau "đẹp" và "tuyệt vời" khi lần lượt miêu tả hai bàn thắng của Datsakorn Thonglao (phút 80) và Phạm Văn Quyến của Việt Nam trước đó 25 phút.
H.L. (theo Bangkokpost, Nation)