Bìa một CD của ca sĩ Phan Đinh Tùng.
- Một lần trả lời phỏng vấn, anh có nói lúc MTV đang ở phong độ đỉnh cao cũng là lúc anh cảm thấy cần phải ra đi... Vì sao vậy?
- Có thể họ đã hiểu lầm ý của tôi. Sự thực là MTV chỉ thành công đỉnh cao vào năm 2002, dấu ấn để lại là album Áo xanh. Sau khoảng thời gian đó, MTV bắt đầu tuột dốc. Cả năm trời không có một bài mới nào, bản thân tôi và mọi người chán chường, mệt mỏi, mỗi người có những suy nghĩ riêng... và cả mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh. Chúng tôi bàn đến chuyện tan rã nhóm, tôi ủng hộ quan điểm này để giữ được ấn tượng tốt đẹp về MTV. Sau đó mọi người vẫn tiếc nuối, tìm kiếm các thành viên mới. Bản thân tôi vì nhiều lý do cá nhân, tôi không thiết tha quay lại một nhóm nhạc đang đi đến “bên kia con dốc”. Tôi là người không thích vạch áo cho người xem lưng, nhưng bây giờ MTV đã tan rã nên tôi không ngại ngần công bố sự thật này.
- Anh có so sánh gì giữa MTV thời còn Trung Tùng (Đinh Tùng) và MTV sau khi “mất” anh?
- Không nên so sánh như vậy. Mỗi giai đoạn chắc chắn không giống nhau. Công chúng là người đánh giá chính xác nhất sự khác biệt đó.
- Anh nghĩ sao nếu mọi người nhớ tới MTV là nghĩ ngay đến Đinh Tùng có chiếc khăn đội trên đầu?
- Câu hỏi của anh cũng hàm chứa một phần của câu trả lời rồi. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao cá tính của các thành viên khác như Lê Minh... Cảm ơn mọi người đã nhớ tôi. Có thể nói cái khăn đã tạo cho tôi một đặc điểm khác biệt hoàn toàn. Trên thế giới, tôi chưa thấy ca sĩ nào có cái khăn tương tự mình và tự hào với cái khăn đó.
- Ngoài chiếc khăn để che đi đầu trọc, anh nghĩ khán giả còn nhớ đến anh với những đặc điểm gì khác nữa?
- Mọi người còn nhớ đến tôi với phong cách rất “X-men”, tôi gắng tạo một phong cách trẻ trung, năng động, khỏe khoắn. Đó là đặc điểm riêng biệt của tôi so với phần đông các nam ca sĩ trẻ hiện nay. Ngoài ra, giới chuyên môn đánh giá tôi có một chất giọng tốt... Ngoài đời, tôi là người sôi nổi, hóm hỉnh, luôn muốn đem đến cho mọi người niềm vui bất kể trên sân khấu ca nhạc hay ngoài cuộc sống.
- Là một trong số ít ca sĩ có khả năng sáng tác nhạc, anh có dự tính gì để tiếp tục phát huy khả năng của mình?
- Trước đây tôi không tin lắm vào khả năng sáng tác của mình. Bây giờ, sau nhiều tác phẩm được đón nhận như ca khúc Bởi vì anh yêu em và Khúc hát mừng sinh nhật... tôi đã tự tin 50% vào khả năng này. Tôi không muốn dừng lại ở đó, nên đang tích cực học nhạc, học sử dụng trống, piano... để sáng tác tốt hơn. Tôi không bao giờ tự nhận mình là nhạc sĩ, bởi hiện có không ít nhạc sĩ vớ vẩn.
- Theo anh, thế nào là nhạc sĩ “vớ vẩn”?
- Nói ra điều này thì hơi đụng chạm. Nhưng với tôi, hai chữ nhạc sĩ có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Một số người sáng tác nhạc và được gọi là nhạc sĩ, tôi nhận thấy họ đúng là có nhiều khả năng... Nhưng vấn đề là họ đã làm gì với cái danh nhạc sĩ, đôi khi họ quá dễ dãi với chính những sản phẩm âm nhạc của mình. Điều đó khó lòng được bản thân tôi và công chúng chấp nhận.
- Về dự định ra 12 album CD trong vòng một năm, anh sẽ thực hiện những sản phẩm này thế nào?
- Tôi tự tin đến 99% vào khả năng của mình. Đây là thời điểm tôi đang chuẩn bị mọi thứ và cũng là lần đầu tiên tôi chính thức công bố trên báo chí về dự định này. Còn về các CD, mỗi CD gồm 10 bài hát và các CD sẽ có sự khác biệt về dòng nhạc. Tôi luôn muốn thử nghiệm, khám phá chính mình qua tất cả các thể loại, phong cách...
- Để thực hiện album đầu tiên, anh đã phải "cầm" nhà. Vậy cái khó để thực hiện những album của anh bây giờ là gì?
- Không gặp khó khăn gì nhiều. Tôi hầu như lo được mọi việc.
- Khi người ta còn trẻ thì dễ ảo tưởng và mắc sai lầm. Từ khi đi hát đến giờ, anh đã bao lần như vậy?
- Tôi là một con người nên cũng có mắc nhiều sai lầm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận sai lầm của mình bằng thái độ nào. Với tôi, mỗi sai lầm đều cho tôi một bài học. Vì thế, tôi trở nên cứng cáp hơn.
(Theo Người Lao Động)