Trước hết, cho con gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của hơn 23.000 người đã rời đi vì đại dịch Covid. Bản thân con rất may mắn vì người thân, bạn bè của con chưa ai phải đối mặt với Covid cả. Nhưng với một người con yêu thương vì giọng hát, vì cách đối nhân xử thế với mọi người thì lại không may mắn đến như vậy. Ngày con nghe được tin mẹ Nhung bị covid, con không tin được vì trước đó con vẫn thấy mẹ đi làm từ thiện trong những ngày SG ốm. Rồi ngày ngày cầu nguyện mong một tin vui từ bác sĩ, từ gia đình mẹ Nhung, nhưng trưa ngày 28/9 là ngày mà con không thể nào quên được. Hôm nay đã là ngày thứ 53 rồi, người ở nơi ấy phải luôn vui vẻ, luôn lạc quan, không được khóc như mẹ đã dặn gà con nha mẹ. Và nếu có kiếp sau, con mong con sẽ có duyên gặp được người, việc mà con chưa thực hiện được! Hãy ngủ thật ngon nhé Tịnh Bình của con...
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân