From: Hà An
Sent: Thursday, May 22, 2008 11:00 AM
Subject: Gui toa soan: gop y bai:toi trot yeu em vo
Tôi muốn góp ý với anh Danh!
Thứ tình cảm là điều người ta không thể nào tả và oán trách được, đặc biệt anh cũng không bị bệnh gì cả mà bệnh của anh đang mang là căn bệnh tham lam. Tại sao anh không ví dụ nếu vợ anh thích em trai hay là anh trai của anh thì sao? Khi đó anh sẽ xử lý thế nào.
Sai lầm của anh là tâm sự thật lòng với Thu, như vậy anh sẽ được gì khi hạnh phúc hiện có anh không muốn đánh mất? Nếu Thu là người không đứng đắn, chắc chắn là Thu sẽ chấp nhận tình cảm của anh theo cách vụng trộm. Liệu như thế anh có thể tồn tại một gia đình hạnh phúc như bây giờ không? Họ hàng sẽ khinh bỉ và không ai chấp nhận anh là người trong gia đình nữa.
Tại sao những trường hợp của anh lại hay xảy ra với đàn ông mà ít khi xảy ra với phụ nữ nhỉ? Tôi đã nghe nói một số trường hợp tương tự như anh, chỉ khác là cô em vợ đó lại đồng tình với anh rể và họ cặp bồ, cuối cùng thì vợ bỏ đi xa, anh đó mất cả chì lẫn chài. Anh có muốn làm người như vậy không? Sao anh không nghĩ đến hậu quả trước khi anh nói thật lòng mình với cô em vợ của anh nhi?
Nếu là vợ anh mà tôi biết điều này có lẽ tôi sẽ mất hẳn lòng tin đối với anh và sẽ ly dị anh đấy. Tôi thuộc vào tuýp phụ nữ rất yêu và chiều chồng, nhưng nếu làm điều gì quá đáng là tôi cũng không cần nữa.
Vợ anh là người có thế không nhỉ? Anh thử hình dung, nếu em vợ anh kể thật thì anh sẽ ra sao? Anh có gia đình mà bồng bột quá. Đáng lý anh phải chôn chặt tình cảm và cách giải thoát tốt nhất là anh đừng thể hiện điều gì với Thu cả.
Mong anh hãy bình tâm và quên đi cảm xúc nhất thời của mình.
Hà An