From: Minh Thanh
Sent: Monday, July 14, 2008 2:55 PM
Subject: Tra giá vì mot phút dai kho
Bạn Dương mến!
Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự nên không mấy lạ lẫm với những câu chuyện như bạn. Nhưng tôi thực sự chạnh lòng đến rơi nước mắt vì câu chuyện buồn của bạn.
Bạn ạ! Làm người con gái mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu. Mỗi người một hoàn cảnh thôi. Riêng trường hợp của bạn lại quá đau lòng nhưng bạn rất may mắn là được bố mẹ cảm thông và chia sẻ, không bỏ rơi ta trong những lúc khó khăn. Đó cũng là niềm an ủi lớn lao nhất của bạn lúc này.
Bạn hãy nghĩ về cha mẹ, nghĩ về tương lai của mình sau này mà cố gắng vực dậy. Bạn hãy biến sự bất hạnh của đời mình thành niềm vinh hạnh cho mai sau, lấy sự dối trá của người yêu mình làm định hướng để vươn lên. Hãy cho chính người bạn trai ấy hiểu rằng bạn không chết dù bấy kỳ hoàn cảnh nào mà còn thành đạt hơn họ tưởng. Bạn không bao giờ cô đơn, bạn còn có gia đình, bạn bè và những độc giả lắng nghe câu chuyện của bạn nữa.
Tôi thực sự không hiểu rõ về bản chất của người yêu bạn. Chỉ trong gang tấc anh ta đã đổi trắng thành đen, đem đến cho bạn niềm hy vọng rồi cũng chính anh ta gây ra nhiều điều thất vọng. Bạn đừng tự trách mình đang bị trả giá vì trong thời đại hiện nay có mấy cặp tình nhân yêu nhau giữ được giới hạn?
Tuy nhiên đàn ông không phải ai cũng giống nhau, cứ vững tin vào ngày mai bạn sẽ nhận được sự cảm thông và lòng độ lượng của một người tốt bụng khác. Đó mới chính là người để bạn hy sinh và gắn bó cuộc đời với họ. Trước mắt bạn cứ nghỉ ngơi sức khỏe nhanh bình phục, chuyên tâm học hành để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp và sau đó là một công việc ổn định. Tôi tin chắc chắn rằng may mắn sẽ lại mỉm cưới với bạn
Cuối cùng tôi chỉ mong bạn thật bình tĩnh, nhìn những niềm lo âu trên gương mặt mẹ, sự vất vả trên đôi vai của cha mà bạn chưa báo hiếu được ngày nào thì bạn sẽ có thêm nghị lực để vượt qua tất cả. Vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh mà cuộc đời đẩy đưa họ đến đáy tận cùng, nhưng họ vẫn vực dậy bởi vì họ có khát vọng sống bạn à!
Quanh bạn vẫn còn nhiều người cảm thông và muốn chia sẻ cùng bạn. Hãy bộc bạch suy nghĩ và tâm sự cùng họ để trải rộng lòng mình.
Chúc bạn thành công và nhiều sức khỏe nhé!
Minh Thanh