From: Pham Le Cuong
To: vne-xahoi
Sent: Friday, May 05, 2006 8:47 AM
Subject: Phai co su tiep tay cua nhung nguoi ban ve
Tôi đã chứng kiến cảnh một cò sau khi thỏa thuận xong với khách, chị ta bảo khách đợi, rồi đi vào trong ga, luồn lách lên trên sát quầy bán vé (mặc dù còn rất đông người đang đứng đợi theo hàng, chị ta đi lối ngược - lối ra dành cho khách đã mua được vé), nói chuyện khá thân mật với nhân viên bán vé (mặc dù người tiếp theo trong hàng đang phải chờ đến lượt) và đặt ngay một vé như đã thỏa thuận với khách.
Tất nhiên là yêu cầu của chị ta chưa được đáp ứng ngay (nhân viên bán vé còn "ngại" nhiều người đứng chờ). Nhưng dường như đã có sự thỏa thuận ngầm, chị ta đứng đợi nhân viên đó phục vụ xong 1-2 khách hàng kế tiếp là nhận được tấm vé (mà không phải trả tiền ngay!).
Tôi nghĩ mọi người đều hiểu là những cò này phải có sự "hậu thuẫn" từ bên trong thì mới hoành hành được như vậy! Tại sao cả nhà ga và công an phường đều biết danh sách các cò đang hoạt động mà những cò này vẫn đương nhiên mua được vé để bán cho khách hàng? Dường như cách giải quyết của nhà ga và công an phường chỉ là chống đối, chưa phía nào chịu đánh vào điểm cốt lõi của vấn đề chính là "tay trong" của những cò đó.