Dù phải chịu đựng nỗi đau mất con, bố mẹ Peter Kassig, con tin người Mỹ vừa bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết, hôm qua cho biết họ sẽ tha thứ cho những kẻ lầm lỡ và kêu gọi hóa giải hận thù.
Tổng thống Barack Obama ra lệnh xem xét lại toàn diện chính sách giải cứu các con tin bị phiến quân giam giữ ở nước ngoài, sau khi hàng loạt công dân của nước này bị hành quyết dã man.
Một sinh viên y người Anh được cho là nằm trong số những phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) xuất hiện trong video chặt đầu các binh sĩ Syria và con tin Mỹ vừa được công bố hôm qua.
Peter Kassig, con tin người Mỹ thứ ba vừa bị các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết, được gia đình và bạn bè nhớ đến là một người hết lòng với những người dân Trung Đông và anh tìm được ý nghĩa cuộc sống ở đây.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua lên tiếng xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ Peter Kassig đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình anh, sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tung video về việc hành hình Kassig.
Các con tin từng và sắp bị phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu bị giam chung trong một căn phòng tối tăm, đi vệ sinh vào xô, không đủ ăn và thường xuyên bị đánh đập dù nhiều người trong số họ đã cải sang đạo Hồi.
Cha mẹ của nhân viên cứu trợ Mỹ Peter Kassig, người bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng bắt giữ, hôm nay công bố bức thư của con trai mình gửi về cho gia đình từ nơi anh bị giam cầm.
Gia đình của nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig, người đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng giam giữ, hôm qua cầu xin những kẻ bắt cóc trao trả tự do cho con trai mình, trong một đoạn video được đăng tải trên mạng internet.
Peter Kassig, con tin người Mỹ vừa bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đe dọa sát hại tối qua, bị bắt giữ tháng 10 năm ngoái trong khi đang thực hiện công tác nhân đạo tại Syria.