Robinho từng được mệnh danh là "Tiểu Pele" nhờ phong độ chói sáng trong màu áo Santos - đội bóng cũ của Vua bóng đá - giai đoạn 2002-2005, và giúp CLB này vô địch Brazil năm 2002, 2004. Nhưng ngay hồi ấy, giới chuyên môn xứ sở samba đã nhận định tiền đạo này quá nhỏ con và yếu đuối để có thể thành công nếu sang châu Âu thi đấu, đặc biệt là môi trường bóng đá Anh, nơi luôn đòi hỏi các cầu thủ phải có tố chất tốt về thể lực.
![]() |
Robinho từng có nhiều đòi hỏi trong thời gian khoác áo Real Madrid. Ảnh: Getty Images. |
Theo Pele, ngoài những mặt hạn chế kể trên, Man City - đội vừa bỏ ra 42 triệu euro để tậu tiền đạo này từ Real Madrid - còn có thể đối mặt với những vấn đề khác. "Chelsea may mắn đấy dù không mua được Robinho. Đây là mẫu cầu thủ cần có những liệu pháp tư vấn tâm lý đặc biệt. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đến bây giờ, Robinho chỉ nhận được toàn những lời tư vấn vô bổ".
Pele không phải là người duy nhất cho rằng Robinho có vấn đề tâm lý. Theo tiết lộ của chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon, khi tiền đạo này đòi chia tay đội bóng, anh đã có những biểu hiện tâm lý bất thường và "khóc lóc như một đứa con nít". Theo một số nguồn tin thân cận với siêu sao 24 tuổi, Robinho đã có những biểu hiện như thế thời còn ở Brazil, khi sống trong tâm trạng căng thẳng, bất an vì mẹ của anh rơi vào tay bọn bắt cóc năm 2004.
Khi chuyển đến Real Madrid năm 2005, Robinho tiếp tục trở thành một nhân tố gây bất ổn nội bộ khi công khai đòi hưởng mức lương "khủng" tương đương với khoản tiền mà CLB trả cho hai đầu lĩnh Raul và Guti hồi ấy. Anh còn chọc giận HLV hồi đó là Fabio Capello bằng yêu sách luôn được đá chính. Sự nhiễu nhương này tiếp tục được Robinho áp dụng ở đội Brazil. Nhưng cũng như Capello, HLV tuyển Brazil trước đây là Alberto Parreira đã bỏ qua những đòi hỏi đó.
Về Robinho, Marcelo Teixeira, chủ tịch CLB Santos, chỉ nói: "Đó là một trong những nỗi hổ thẹn lớn nhất của bóng đá Brazil". Tương tự, ông Jose Fernando, HLV đương nhiệm của Santos nhấn mạnh: "CLB lấy làm xấu hổ vì đã sản sinh ra một cầu thủ như Robinho".
Từ góc độ một đồng nghiệp, Cesc Fabregas của Arsenal cũng không hoan nghênh cách hành xử của Robinho, nhất là việc tiền đạo này tổ chức họp báo đòi ra đi ngay trước khi Real Madrid khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch La Liga. "Tôi không ủng hộ việc một cầu thủ làm chuyện đó ngay trước trận đấu quan trọng của đội nhà. Đó không phải là cách hành xử đứng đắn, bất kể anh ta có ở trong tình huống tồi tệ đến đâu chăng nữa".
Phương Minh tổng hợp