![]() |
Diễn viên Paris Hilton. Ảnh: Photospace. |
Jerry Oppenheimer nhận định, Paris Hilton, 25 tuổi, đã biến mình thành ngôi sao của thập kỷ này. Nhiều cô gái đã bắt chước cách ăn mặc của người đẹp tóc vàng. Nhưng lối sống "con nhà giàu" của Paris lại khiến vô số người khó chịu. Gần đây, cô được fan điện ảnh bầu chọn là diễn viên nên đóng nhiều vai mất mạng trong phim kinh dị nhất (nhân vật do Paris thủ vai trong House of Wax đã chết ngay từ đầu phim). Cô cũng được lưu danh trong sách Guinness 2007 là ngôi sao bị đánh giá quá cao so với giá trị thực, đồng thời "khai sinh" ra một từ mới trong tiếng Anh - celebutante (chỉ những cô gái hãnh tiến, sẵn sàng nổi danh bằng mọi cách).
Oppenheimer cho rằng, dù khán giả yêu hay ghét, Paris Hilton vẫn là một ngôi sao. Ông nói: "Paris như một thỏi nam châm hút ánh nhìn của mọi người. Cô luôn biết trình diễn, biết ve vãn đàn ông trong các hộp đêm và được đưa lên bìa tạp chí khắp thế giới". Cô trở thành "sao" từ năm 2003, khi cuốn video ghi hình cô và người yêu cũ trong phòng ngủ bị tung lên Internet. Cụ của cô, nhà tài phiệt Conrad, đã xây dựng đế chế khách sạn Hilton từ hai bàn tay trắng.
![]() |
Ảnh: The Place. |
Sau quá trình tìm hiểu, Jerry Oppenheimer cảm thấy thương xót Paris, vì ông cho rằng, cô bị chính bà và mẹ ép buộc dùng tiền và tên tuổi của gia đình để trở thành "sao". Nhà văn này nói: "Mẹ Paris, bà Kathy, buộc cô trang điểm và cho con đi hộp đêm từ khi còn rất nhỏ. Cô chẳng còn cách nào khác là phải sống vì giấc mơ của bà và mẹ". Ngay khi Paris nổi tiếng, bà Kathy đã tổ chức một chương trình truyền hình có tên I Want To Be A Hilton để kiếm tiền từ tiếng tăm của cô con gái đầu lòng. Khi biết Oppenheimer sẽ viết cuốn The House of Hilton, Kathy Hilton đã dọa sẽ kiện nhưng thất bại
Oppenheimer nhận xét: "Đó là một gia đình kỳ quái. Bố mẹ Paris không hề tức giận khi cuốn băng sex của cô bị phát tán, vì đó là một bệ phóng hoàn hảo". Đội PR của diễn viên tóc vàng hoạt động quá hiệu quả khi lăng xê Paris là "người thừa kế" của tập đoàn Hilton, trong khi cô sẽ chỉ nhận được rất ít cổ phần và phải làm việc để kiếm sống. "Paris nói bất kỳ điều gì cô ấy nghĩ, sẵn sàng bịa chuyện cho thêm phần ly kỳ. Tôi cho rằng cô nàng này có một thế giới ảo tưởng của riêng mình", Oppenheimer nói.
Mai Trần (theo Reuters)